Thursday, April 18, 2024

Little Saigon: Cộng đồng người Việt biểu tình chống Cộng Sản tiếp tay cho Formosa

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 27 Tháng Tám, đông đảo người gốc Việt từ nhiều nơi tề tựu trên đại lộ Bolsa, Westminster, để tham gia cuộc biểu tình chống chống Cộng Sản và hãng Formosa gây ô nhiễm môi trường tại Việt Nam tạo ảnh hưởng độc hại cho đồng bào trong nước.

Đoàn biểu tình tập trung phía trước đền thờ Đức Thánh Trần, người cầm cờ, người hô to khẩu hiệu “Formosa cút khỏi Việt Nam. Cút! Cút! Cút!” “Đường lưỡi bò, cắt cắt cắt,” và “Đảng Cộng Sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân” rồi tuần tự bắt đầu cuộc biểu tình dọc theo đại lộ Bolsa xuống khu chợ T&K rồi quay về trước tiệm Lee*s Sandwiches tại góc đường Moran để tiếp tục hô hào những khẩu hiệu chống Cộng Sản. Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị 2,000 ngọn nến để phân phát cho đồng bào thắp lên cầu nguyện cho những nạn nhân của nạn cá chết trong nước.

Đoàn biểu tình gồm phần đông là những bậc lão thành. Có những người lụm khụm, bước đi khó khăn, nhưng vẫn trào dâng nhiệt huyết qua những lời hét vang chống Cộng Sản. Rải rác đó đây cũng có những cụ phải ngồi xe lăn cho người nhà đẩy đi mà tinh thần chống Cộng vẫn long lanh trong ánh mắt. “Đả đảo Cộng Sản bán nước. Đảo đảo! Đả đảo! Đả đảo!”

Trong số những người hiện diện, có những người từ những nơi xa xôi đến.

“Chúng tôi, hai vợ chồng và hai đứa con không thuộc bất cứ tổ chức hội đoàn nào cả và cũng không có tư tưởng chính trị gì cả. Chúng tôi đến đây để góp tiếng nói với những người Việt tại hải ngoại nhắc nhở người Việt trong nước rằng chúng tôi không quên họ đâu. Dù ở bất cứ nơi nào, chúng ta vẫn là người Việt,” ông Phan Tiến Hải, đến từ tiểu bang Kansas, nói.

Ông Nguyễn Chiêu Hồng, đến từ tiểu bang Mississippi, nói: “Tôi và hai người bạn đến đây từ sáng sớm hôm nay úc 4 giờ 30. Xong bữa biểu tình này là chúng tôi phải chuẩn bị về ngay để còn kịp đi làm. Vì muốn mua vé máy bay giá rẻ nhất nên giờ giấc rất oái oăm nhưng được về đây nhìn thấy những người cùng chia sẻ tâm nguyện mình, chúng tôi rất vui.”

Vốn là những người không thích sinh hoạt hội đoàn, nhóm ba người của ông Hồng cũng không cho sự tham gia trong cuộc biểu tình là một hành động mang tính chất chính trị. Với họ, đây chỉ là “một việc mà người Việt phải làm,” theo lời ông Hồng.

Ông nói thêm: “Về đây, được thấy tận mắt những vị dân cử gốc Việt cùng chung vai, sát cánh với mọi người để nói lên tiếng nói bảo vệ quê cha, đất tổ, chúng tôi quên luôn cả mệt và thấy mình còn trẻ như hồi còn là sinh viên ở Sài Gòn.”

Cuộc biểu tình càng lúc càng đông. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Cuộc biểu tình càng lúc càng đông. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Phạm Thị Kim Liễu, đến từ Boston, nói: “Vợ chồng tôi muốn về đây chỉ có một mục đích duy nhất là để đồng bào trong nước biết là cả thế giới đều biết bộ mặt bán nước, hại dân của bọn Cộng Sản. Và để đồng bào trong nước yên tâm biểu tình vì họ là những anh hùng gìn giữ non sông không để mất nước vào tay giặc Tàu.”

Ông Nguyễn Thanh Toàn, đến từ Colorado, nói: “Tôi xin nghỉ mấy ngày để về đây cùng mọi người xuống đường mà hãng không cho. Không cho thì kệ, tôi cũng cứ đi. Khi quay lại tính sau. Được cầm lá cờ vàng, đứng bên mọi người nghe bài ‘Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ’ là tôi thấy vui rồi.”

Chuẩn bị cho lễ nguyện cầu. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Chuẩn bị cho lễ nguyện cầu. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Dĩ nhiên trong số rất đông người biểu tình là cư dân sống ngay tại khu Little Sagon.

Ông Nguyễn Hậu, ngụ tại Westminster, nói: “Tôi biểu tình vì không thể để yên cho bọn Cộng Sản hại dân một cách trắng trợn như vậy được. Dân mình nghèo đói như vậy mà còn bị chết bao nhiêu tấn cá thì làm sao mà sống nổi.”

Ông Nguyễn Phục Hưng, cư dân Garden Grove, nói: “Bọn Cộng Sản rất thiển cận, không học theo những bài học từ Nhật. Người Nhật đã tự làm ô nhiễm khu vực biển của họ, thải chất thủy ngân, chất chì và nhiều chất độ khác xuống. Khi biết, họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm sạch lại mà mấy chục năm vẫn chưa xong.”

Rất nhiều dân cử gốc Việt tại Orange County có mặt tại cuộc biểu tình. Vì là thị trưởng Westminster, nơi cuộc biểu tình diễn ra, nên ông Trí Tạ được ban tổ chức mời lên phát biểu cảm tưởng.

Ông chia sẻ sự phẫn uất trước sự kiện công ty thép Formosa làm ô nhiễm môi trường tại Việt Nam gây bao nỗi oan khiên vô cùng bất công cho đồng bào miền Trung với sự tiếp tay của Cộng Sản. Ông tuyên bố sẽ luôn luôn sát cánh với đồng bào trong mọi hoàn cảnh.

Các đại diện tôn giáo cũng tuần tự nói lên tiếng chia sẻ sự khổ đau với những nạn nhân của vụ cá chết trong nước cũng như trong giáo phận Vinh và cùng cầu nguyện cho họ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT