Thursday, April 18, 2024

Tấn công đâm xe vào đám đông ở Pháp, 84 chết, 50 bị thương

Tại Hoa Kỳ, Tổng Thống Barack Obama cho biết ông “lên án hành động giết người tại Pháp.”

“Thay mặt người dân Hoa Kỳ, tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công rõ ràng là khủng bố này ở Nice, Pháp, làm thiệt mạng và làm bị thương hàng chục thường dân vô tội. Chúng tôi xin chia buồn và góp lời cầu nguyện với các gia đình có người thân bị chết, và chúc những người bị thương chóng bình phục,” Tổng Thống Barack Obama nói qua một thông cáo đăng trên trang web Tòa Bạch Ốc. “Tôi đã ra lệnh cho nhân viên liên lạc với giới chức Pháp để tìm cách giúp đỡ tối đa trong việc điều tra để mang những người chịu trách nhiệm vụ tấn công ra công lý. Chúng ta luôn ủng hộ Pháp, một đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ, trong lúc họ vượt qua khó khăn hiện nay.”

Trong khi đó, ban vận động của ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, cho biết ông sẽ hoãn công bố ứng cử viên phó tổng thống dự trù thực hiện vào lúc 11 giờ sáng Thứ Sáu tại New York, vì sự việc xảy ra ở Nice, theo hãng thông tấn AP.

Khi sự việc xảy ra, ông Trần Nguyên Thắng, giám đốc công ty du lịch ATNT và là cộng tác viên của nhật báo Người Việt cũng có mặt gần đó.

Ông kể qua điện thoại viễn liên như sau: “Lúc đó khoảng 10 giờ tối, tôi đang ngồi ăn trong nhà hàng, ngay tại bãi biển có chiều dài 600 mét. Thế rồi đến giờ bắn pháo bông, tôi bước ra xem, sau khi hết pháo bông tôi bước trở lại nhà hàng. Vừa ngồi xuống ghế, tôi thấy nhiều người chạy tán loạn. Trong nhà hàng, mọi người túa ra, rất hỗn loạn. Họ bảo tôi đi ra lối sau.”

“Ra tới đường, tôi thấy rất đông người chạy, mặc dù tôi không nghe tiếng nổ hoặc tiếng súng gì cả. Tôi thấy đàn ông có vẻ bình tĩnh hơn, còn phụ nữ thì hoảng loạn thấy rõ. Tôi không đi về hướng đám đông, vì kinh nghiệm cho thấy, ở đó có thể nguy hiểm hơn, nên tôi quyết định đi về hướng ngược lại họ,” ông Thắng nói tiếp.

Ông nói rằng, ông từng đến Nice nhiều lần, nhất là vào dịp Quốc Khánh, và năm nay, số người chỉ bằng 1/10 mọi năm, vì Quốc Khánh rơi vào Thứ Năm, chứ không phải cuối tuần.

“Nếu là cuối tuần chắc còn đông hơn nữa,” ông Thắng nói. “Ban đầu, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Đi bộ một hồi mới được những người khác nghe tin tức nói là có một chiếc ce truck ủi vào đám đông.”

Ông kể thêm rằng bãi biển Nice là nơi dân Pháp thường đến xem pháo bông, bắn ở bờ biển, rồi nghe nhạc, với nhiều sân khấu lộ thiên.

“Cả con đường ở bờ biển đều bị chặn lại để người dân đi bộ xem bắn pháo bông. Không hiểu sao chiếc xe có thể vào được. Hiện nay, cảnh sát đang đi tuần. Còn công viên gần khách sạn nơi tôi ở đã bị phong tỏa. Khách sạn tôi ở cách chỗ xảy ra sự việc chừng một cây số,” ông Thắng nói tiếp.

Binh sĩ Pháp canh gác hiện trường, nơi một người lái xe truck leo lên lề đường cán chết hàng chục người tại Nice. (Hình: AP Photo/Ciaran Fahey)
Binh sĩ Pháp canh gác hiện trường, nơi một người lái xe truck leo lên lề đường cán chết hàng chục người tại Nice. (Hình: AP Photo/Ciaran Fahey)

Nhật báo địa phương Nice Matin trích lời phóng viên có mặt tại hiện trường nói, có rất nhiều người bị thương và máu lênh láng khắp mặt đường.

Tờ báo còn đăng tấm ảnh cho thấy chiếc xe tải lớn có nhiều vết đạn.

Ông Wassim Bouhlel, một cư dân Nice nói với AP rằng ông thấy chiếc xe cố tình ủi vào đám đông.

“Có nhiều người bị chết,” ông Bouhlel nói. “Xác chết khắp nơi.”

Hình ảnh trên đài truyền hình CNN cho thấy nhiều người nằm chết la liệt trên cả lòng đường.

Các cơ quan chính phủ Mỹ nói rằng họ từng nhận được nhiều báo cáo về đe dọa tấn công nước Pháp và những đe dọa ấy được xem như đến lúc xảy ra.

Tuy nhiên hai giới chức chính phủ Mỹ nói, vào thời điểm này họ chưa có thông tin nào cho thấy phải chăng quân khủng bố dính líu đến vụ tấn công ở Nice.

Hôm Chủ Nhật, nước Pháp thở phào nhẹ nhõm sau khi các trận thi đấu tranh giải Euro Cup 2016 kéo dài suốt cả tháng mà chẳng có vấn đề gì xảy ra.

Trong thời gian qua, Pháp bị một số cuộc tấn công khủng bố vào tòa soạn báo, rạp hát, quán cà phê, với hơn cả trăm người thiệt mạng. (Đ.D., TP)

MỚI CẬP NHẬT