Friday, April 26, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 85)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Bắt đầu từ đó, lúc đứng cũng như ngồi, tôi luôn luôn đứng thẳng, ngồi thẳng, lưng giữ lúc nào cũng thẳng, ngẩng cao đầu, nắm tay nắm chặt giữ hai bên đường chỉ quần. Nói to dõng dạc, rõ ràng từng tiếng, mắt nhìn thẳng vào ba thằng hội đồng xét xử. Cần đối thoại với Nguyễn Quang Vinh thì quay sang nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Quang Vinh.

Khi hội đồng xét xử thẩm vấn đặt câu hỏi với ông Nguyễn Văn Hải thì thằng Vũ Phi Long ra lệnh cho bọn công an bảo vệ phiên tòa lôi tôi ra ngoài tít phía sau chỗ gần nhà vệ sinh, chẳng biết ở trong chúng nó nói cái gì. Mẹ bà nó, chung một vụ án mà không dám cho tôi nghe thẩm vấn, giấu giấu giếm giếm như mèo giấu cứt, hèn thấy rõ.

Đến khi Vũ Phi Long hỏi ông Hải xong nó mới kêu bọn công an bảo vệ phiên tòa dẫn tôi trở vô. Lúc này tôi thấy luật sư Hà Huy Sơn đang đặt câu hỏi với ông Hải về vụ ông Hải đi Thái Lan và về website Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Mấy vụ này không liên quan đến tôi. Lúc trước có người lên tiếng mời mà tôi không muốn đi. Thấy đi qua đó rồi về chưa có làm được gì đã bị bắt nhốt, chết “oan” mạng lãng nhách. Tôi cứ ở Việt Nam viết báo, tính từ trước đến ngày tôi bị bắt cũng gần một ngàn bài, “chết” cũng mãn nguyện, những điều cần nói tôi đã nói hết rồi, không “chết” oan chút nào.

Đến phần thẩm vấn Phan Thanh Hải thằng thẩm phán Vũ Phi Long lại kêu bọn công an bảo vệ phiên tòa lôi tôi ra ngoài hành lang nữa, tôi cũng gào lên định chửi cha Vũ Phi Long rồi, nhưng nghĩ bây giờ mình chửi cha nó thì phiên tòa về sau còn dài, còn nhiều thứ mình muốn biết khác mà không nghe được, nên thôi.

Phải một lúc lâu sau chúng nó mới cho tôi trở vô phòng xử. Lúc này Phan Thanh Hải, Nguyễn Huy Cường, Lê Xuân Lập, Nguyễn Tiến Trung đã trả lời thẩm vấn xong hết rồi. Thì ra bọn chúng âm mưu với nhau không cho tôi biết bất cứ tình tình tiết gì từ lời khai của những người khác, từ bị cáo cho đến người làm chứng. Nếu mấy người này có khai quàng khai xiên thế nào đi nữa tôi cũng có biết gì đâu mà phản biện.

Luật Sư Hà Huy Sơn phát biểu trước, chưa kịp nói gì thì Vũ Phi Long đã chặn họng rằng không được nói quá hai mươi phút, bình quân đọc một tờ giấy A4 size chữ 14 thì tốc độ trung bình năm phút một trang, trong khi Luật Sư Sơn đang cầm trong tay xấp giấy in hơn chục tờ. Luật Sư Sơn, luật Sư Lương đồng loạt phản đối Vũ Phi Long giới hạn thời gian tranh luận là bộ luật vi phạm tố tụng hình sự. Riêng hai luật sư bào chữa cho Phan Thanh Hải không có ý kiến bởi hai mươi phút cho vài ba câu xin khoan hồng để giảm án nhẹ thì thời gian quá dư thừa.

Tình hình này là biết ngay bọn chúng đã có âm mưu bịt miệng cả luật sư lẫn bị cáo từ trước nên thấy không cần thiết phải bào chữa gì hết mà phải lợi dụng cơ hội tố cáo bọn chúng trước ống kính truyền hình.

Đến phiên tôi trả lời thẩm vấn. Vũ Phi Long hỏi vài câu theo kiểu “bla… bla… bla… có hay không?” thì tôi cắt ngang liền:

-Tôi đề nghị ông chủ tọa:Thứ nhất, căn cứ bộ luật tố tụng hình sự quy định, buộc tội tôi phải đưa ra bằng chứng rõ ràng trước tòa, không hỏi những “câu có hay không,” tôi viết cả ngàn bài báo làm sao mà nhớ hết, nói tôi vi phạm pháp luật thì câu gì, trong bài nào dẫn chứng ra cụ thể. Thứ hai, tôi đã có tờ đề nghị tòa triệu tập người giám định và người làm chứng ra trước tòa để đối chất với tôi, tại sao không thấy có người giám định và người làm chứng tôi yêu cầu.

-Tòa xét thấy không cần thiết nên không triệu tập. -Vũ Phi Long trả lời.

-Nhưng tôi thấy cần thiết, đó là quyền của tôi, được pháp luật quy định và công nhận. Hội đồng xét xử không triệu tập là vi phạm pháp luật, là bất công. Tòa án mà ngang nhiên vi phạm pháp luật, ngang nhiên tước đoạt quyền của bị cáo thì xét xử cái gì? -Tôi nhìn thẳng vào Vũ Phi Long thét to lên.

-Chị còn nói nữa thì tôi đưa chị ra khỏi phòng xử. -Vũ Phi Long hăm dọa.

Mẹ mày thằng Vũ Phi Long, tao thừa biết mức án đã có từ trước rồi, mày là thằng phỗng được đặt ngồi đó chớ quyền hành gì mà xử tao, có ở trong phòng xử hay không cũng vậy thôi, tao cần quái gì. Tôi lập tức vung nắm đấm thẳng lên, gào to:

-Tòa án vi phạm pháp luật, tước đoạt quyền của bị cáo, bất công. Đả đảo tòa án Cộng Sản xét xử bất công vi phạm pháp luật! Đả đảo tòa án Cộng Sản xét xử bất công vi phạm pháp luật!Đả đảo tòa án Cộng Sản xét xử bất công vi phạm pháp luật!…

Mỗi lần hô “đả đảo” tôi lại vung nắm tay lên. Vũ Phi Long thét lên gọi bọn công an lôi tôi ra ngoài. Lập tức có bốn tên công an mặc đồ an ninh (hai nam hai nữ) xông tới, vì tôi chống cự lại không chịu đi nên chúng phải vừa khiêng vừa lôi.

Bọn chúng lôi tôi đến cầu thang xuống tầng hầm bên dưới phòng xử án rồi đóng cửa phòng lại. Một đứa nhắc ghế ngồi canh ngay cửa, bộ sợ tôi tung cửa chạy ra chắc?

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT