Friday, April 26, 2024

Băng đảng Sài Gòn lộng hành vào tận nhà dân cướp bóc

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Không chỉ dàn cảnh ngoài đường móc ví, giật đồ, bọn cướp ở Sài Gòn hiện nay còn táo tợn xông vào trong nhà dân bày đủ trò để lấy tài sản của nạn nhân.

Ngày 15 Tháng Bảy, theo báo Pháp Luật TP.HCM, công an quận Thủ Đức, Sài Gòn, vừa bắt được hai người thực hiện hơn 25 vụ dàn cảnh, túm cổ áo vu khống các nạn nhân bằng chiêu trả thù cho người nhà: “Có phải ông/anh đánh ba/em… tôi hay không?” Khi nạn nhân hoảng loạn, chúng móc điện thoại, ví rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Một cán bộ Đội Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Trật Tự Xã Hội, Công An quận 10, cũng thừa nhận, thời gian gần đây xuất hiện một số vụ dàn cảnh cướp tài sản tại quận này.

Ông Vũ Anh Ngọc, ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức kể: Tối ngày 12 Tháng Tư, khi ông đang làm việc ở trong xưởng hàn của mình trên đường Tô Ngọc Vân thì có hai thanh niên tấp xe lại. Một tên to lớn xông vào, chỉ tay vào mặt ông hô lớn: “Có phải chú đánh ba con không?” Trong lúc ông đang bối rối thì thanh niên đứng ngoài cầm điện thoại nói lớn: “Tôi tới rồi, có cần xử nó không?”

Không để ông Ngọc kịp phân bua, cả hai tên túm cổ áo kéo ông ra ngoài, chỉ một quán nhậu bên đường lu loa: “Hôm qua ba con nhậu bên kia, chú đánh ba con.” Khi ông phân bua “Tao có nhậu bao giờ đâu?” thì thanh niên liên tục giằng co, sau đó bỏ đi. Khi về tới nhà, thay đồ đi tắm ông Ngọc mới biết cái ví trong túi quần có hơn 4 triệu đồng đã mất tự hồi nào.

Tương tự, chiều 27 Tháng Tư, ông Trần Tấn Lực, ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, đang ngồi ở quầy tiếp tân của một khách sạn trên đường Kha Vạn Cân trực thì cũng có hai thanh niên dựng xe trước cửa xông vào.

Bất ngờ một người nắm cổ áo ông Lực lôi ra ngoài chửi thề và hô lớn: “Hôm qua sao mày đánh em tao,” còn một người ôm chặt ông sau lưng. “Tôi quá bất ngờ, lại sợ bị đánh nhưng chưa kịp nói gì thì chúng buông ra rồi bỏ đi. Tôi chả hiểu gì cả. Khi chúng đi khỏi, tôi mới phát hiện chiếc ví có hơn 1.3 triệu đồng đã bị bọn chúng lấy mất,” ông kể.

Bà Hồ Thị Ngọc Nh. (ngụ phường 5, quận Gò Vấp) kể vài tháng trước khi bà chở em trên đường Dương Quảng Hàm thì hai thanh niên vượt lên cúp đầu xe máy, lu loa “Sao mày cướp bồ của bạn tao” rồi cả hai xông vào đánh bà. Bà kịp rút chìa khóa xe cất vào túi và kêu cứu, sau đó cả nhóm bỏ đi.

Ông Vũ Hồng Dũng, phó đội trưởng Đội Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Trật Tự Xã Hội, Công An quận Thủ Đức, cho biết: “Các nghi can trong chuyên án vừa bị bắt giữ thường nhắm đến nạn nhân lớn tuổi hoặc đang trong khu vực không có người xung quanh. Chúng dàn cảnh để giằng co, thậm chí đánh, làm nạn nhân hoảng loạn để lấy tài sản. Thậm chí buộc nạn nhân đưa tài sản rồi lấy đi luôn.”

Thế nhưng, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, gặp những tình huống tương tự thì người dân phải làm sao, ông Dũng chỉ nói: “Nạn nhân cần tri hô ‘cướp’ để nhiều người tới giúp.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT