Friday, April 19, 2024

Mưa, lũ tiếp tục tàn phá phía miền Trung Việt Nam

VIỆT NAM (NV) – Giống như phía Bắc miền Trung từ hạ tuần tháng 10 đến hạ tuần tháng 11, phía Nam miền Trung đang oằn mình gánh chịu các đợt mưa lũ dồn dập suốt từ hạ tuần tháng 11 tới nay.

Dân chúng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận chưa kịp gượng dậy vì các đợt mưa lũ liên tục, nay tiếp tục gồng mình đón một đợt mưa lũ mới.

Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam, áp thấp nhiệt đới mới nhất đã chuyển hướng. Thay vì đổ vào miền Nam Việt Nam như dự đoán ban đầu, áp thấp nhiệt đới này đã đổi hướng và giờ thì đang đổ vào khu vực từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên do có sự kết hợp giữa áp thấp nhiệt đới với nhiễu động gió Ðông thành ra các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa lớn kéo dài. Do vậy ngoài lũ, dân chúng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận phải tiếp tục đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Bình Ðịnh – nơi mất 17 người, thiệt hại khoảng 800 tỉ đồng vì bốn đợt lũ liên tục trong vòng hai tuần, nay tiếp tục ngập sâu hơn trước. Tất cả các xã thuộc huyện Tuy Phước đã bị cô lập. Khoảng 25,000 học sinh tại huyện này đã được lệnh nghỉ học.

Ở Ninh Thuận, cuối tuần trước, do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn của các con sông ào ạt đổ xuống hạ lưu khiến mực nước của các con sông ở Ninh Thuận dâng lên rất nhanh. Ðể tránh vỡ đập, sáu hồ chứa nước ở Ninh Thuận đồng loạt xả nước và những yếu tố đó khiến nhiều khu vực bị nhấn chìm. Sức nước mạnh đến mức cuốn phăng chín căn nhà ở hai huyện Ninh Sơn và Thuận Bắc. Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cũng ngập rất sâu và chính quyền đã phải tổ chức di tản gần như toàn bộ dân chúng phường Tấn Tài. Ngoài hàng ngàn hecta lúa và hoa màu mất dấu trong biển nước, đa số các con đường liên thôn, liên xã và hai tỉnh lộ 701, 707 cùng bị sạt lở nặng, không thể sử dụng.

Bởi những ngày vừa qua, trời vẫn mưa rất lớn, 20 hồ chứa nước khác ở Ninh Thuận đã ứ nước và đang tràn tự do, hồ Ðơn Dương của nhà máy thủy điện Ða Nhim cũng bắt đầu xả nước nên lũ lụt được dự đoán sẽ trầm trọng hơn.

Mời độc giả xem phóng sự: Kinh Vinh Tế và nhà mồ Ba Chúc

Hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, cũng đang trong tình trạng tương tự, kể cả thành phố Nha Trang. Mưa lớn kéo dài đã làm nhiều con đường ở thành phố Nha Trang ngập sâu tới mức không loại phương tiện nào có thể qua lại. Sáng 13 tháng 12, đất và đá từ trên núi đổ xuống đã vùi nhiều đoạn trên con đường chạy ngang Ðại học Nha Trang (gần Hòn Chồng), có đoạn dài gần nửa cây số và đến cuối ngày 13 tháng 12 vẫn chưa dọn dẹp xong.

Một số gia đình sống ở khu vực Hòn Xện (Vĩnh Hòa) đã phải di tản cũng vì đất đá sạt lở. Ðến cuối ngày hôm qua, tại Khánh Hòa có thêm hồ chứa nước Ðường Ðệ bị vỡ. Việc qua lại giữa thành phố Cam Ranh với các nơi khác bị ngưng trệ vì một số đoạn tại tỉnh lộ 9 chìm dưới cả thước nước. (G.Ð)

MỚI CẬP NHẬT