Lâu đài thần tiên Neuschwanstein (kỳ chót)

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

 

Chúng ta đã có dịp nói sơ về thân thế và những hoàn cảnh của vua Ludwig II của Bavaria (mà bây giờ là một tiểu bang miền Nam Ðức), người đã “khai sinh” ra lâu đài thần tiên Neuschwanstein.

Lâu đài Neuschwanstein. (Hình: Johannes Simon/AFP/Getty Images)

Ông đã bỏ công sức rất nhiều để thiết kế ngôi lâu đài mà ông đã mơ mộng từ thời thơ ấu và được xem như là linh hồn của lâu đài Neuschwanstein.

Neuschwanstein Casttle được khởi công xây cất từ năm 1869 cho đến năm 1886 là năm vua Ludwig II mất và vẫn chưa hoàn tất. Sau khi vua chết thì các công trình xây dựng lâu đài cũng bị ngưng lại. Một số phòng vẫn chưa hoàn bị như phòng tắm, nhà bếp, v.v… Tuy nhiên, phần lớn các phòng chính trong lâu đài cũng đã làm xong và được trang trí theo ý của nhà vua.

Cuộc du ngoạn lâu đài Neuschwanstein đòi hỏi du khách phải đi bộ theo dốc núi, hoặc có thể nhờ những con La to lớn hay xe bus đưa lên một phần đường cho đỡ mệt.

Chân dung vua Ludwig II. (Hình: ATNT Tours & Travel cung cấp)

Sau một đoạn lên dốc núi Allgau, lâu đài Neuschwanstein bắt đầu thoáng hiện ra trước mắt người du khách xuyên qua những rặng cây cao vút hai bên sườn núi. Những tháp canh có kiến trúc hình nón cao vút ẩn hiện bên những tường thành kiên cố, tạo cho du khách ấn tượng về sự hài hòa giữa các nét đẹp và sự vững chắc của tòa lâu đài.

Trước khi bước vào cửa lâu đài, du khách có dịp thưởng ngoạn một hình ảnh tuyệt đẹp dưới chân. Những cánh đồng bát ngát xanh rì, xa xa là những rặng núi với những ngôi nhà mái đỏ tạo ra hình ảnh một miền quê thật thanh bình nên thơ quanh vùng Allgau. Sau cửa lâu đài là hai vườn sân khá rộng, một ở phía dưới và một ở tầng trên. Gọi là vườn nhưng thực ra đây chỉ là một sân khá lớn để thích hợp với kiến trúc của lâu đài. Chỉ cần tản bộ ở quanh sân, nhìn những kiến trúc thật lạ của các tòa tháp hình nón lớn nhỏ vây quanh, hình ảnh này cho người thưởng ngoạn một cảm giác dễ chịu và hình ảnh của những ngôi lâu đài nhỏ bé trong Disneyland hiện về trong trí nhớ của mình.

Xa xa là cây cầu nối liền hẻm núi Pollat, một thác nước từ trên đỉnh núi đổ xuống hẻm sâu tạo thành một phong cảnh thật hùng vĩ hữu tình. Tôi cho là phong cảnh ở đây đẹp nhất (phía bên ngoài lâu đài) mà du khách có thể đứng thưởng ngoạn mà không biết chán.

Lâu đài Neuschwanstein trong sương mù. (Hình: Johannes Simon/AFP/Getty Images)

Kiến trúc của Neuschwanstein được người Âu Châu gọi là phong thái Neo-Romanesques, dĩ nhiên khác hẳn với lối kiến trúc của các cung điện Á Châu như Trung Hoa, Nhật Bản hay Việt Nam. Lâu đài Neuschwanstein xây tương đối cao, nhiều tầng, chiều ngang khoảng 45m và dài độ 130m. Du khách chỉ được vào thăm các căn phòng chính của lâu đài mà phần lớn đều nằm trên lầu 3 và 4. Ở đây bao gồm cung điện vua, phòng tiếp đãi, phòng khách, nhà thờ, phòng ăn, phòng ngủ, phòng đọc sách, thính đường nghe nhạc xem kịch và một khu vườn nhỏ. Tuy rằng các phòng này không rộng lớn lắm nhưng lại được trang trí rất dễ thương và màu sắc hài hòa, những bức họa tranh diễn tả về các câu chuyện tình thần thoại diễm lệ trong văn hóa Âu Châu. Tầng dưới cùng bao gồm nhà bếp, phòng tắm nhưng tất cả đều chưa làm xong thì nhà vua đã mất.

Chúng ta hãy thử làm một vòng thăm lâu đài Neuschwanstein. Cung vua được tiếp nối sau phòng-tiếp-đãi là nơi quan khách chờ đợi và chuẩn bị trước khi vào yết kiến nhà vua. Ðiểm đầu tiên làm hoa mắt mọi người là cách kiến trúc rất sang trọng của gian phòng. Trần nhà được xây bằng các loại đá cẩm thạch đắt tiền đi kèm với các họa tranh treo chung quanh tường. Người xem có lẽ cũng cần hiểu ít nhiều về một số các câu chuyện thần thoại Âu châu vì như thế người ta mới cảm nhận được những điều mơ mộng thần tiên của vua Lugwid II. Ðây là bức họa diễn tả về Sigurd, một nhân vật thần thoại mà nhà vua rất ưa thích. Sống động nhất tại phòng-tiếp-đãi là bức tranh “Sigurd giết rồng”, rồng trong văn hóa Âu Châu thường biểu hiện cho sự ác và xấu xa. Nó có đôi cánh to lớn trên lưng và nét mặt trông dữ dằn và hung bạo. Vì thế chúng ta sẽ không bị ngỡ ngàng khi thấy các họa tranh vẽ về sự chiến đấu giữa các vị thánh và rồng.

Lâu đài Neuschwanstein trong Mùa Ðông. (Hình: Johannes Simon/AFP/Getty Images)

Cung vua tuy chưa hoàn tất theo đúng thiết kế nhưng những trang trí bên trong cũng cho người ta thấy được sự nguy nga tráng lệ và sang trọng nhất trong lâu đài. Mới xem phớt qua người ta dễ lầm tưởng đây là một thánh đường hơn là một cung điện.

Vị trí ngai vàng được nhà vua cho đặt ngay dưới bức họa tranh Chúa Jesus và các thiên thần. Mục đích làm cho mọi người liên tưởng đến sự liên hệ giữa vua và thượng đế. Tuy nhiên, ngai vua đã bị bỏ trống vì chiếc ngai vàng đã không hoàn thành trước khi nhà vua chết.

Một bức họa tranh khác trong cung vua làm mọi người chú ý nhất là bức họa về thánh George đang chiến đấu với rồng. Bức tranh hết sức là sống động với hình ảnh thánh George mặc trang phục hiệp sĩ, trên đầu đội nón có tượng Swan (thiên nga là một hình ảnh mà vua Lugwid II rất ưa chuộng và lấy đó làm biểu tượng cho mình), cỡi con bạch mã lực lưỡng, mắt của ông nhìn đối thủ một cách chăm chú bình tĩnh trong khi tay cầm giáo đâm vào miệng rồng. Nhưng một điểm đặc biệt khác trong cung vua mà du khách không thể thiếu trong phần thưởng ngoạn. Ðó là thắng cảnh tuyệt đẹp nhìn từ ban công của cung vua xuống phía chân núi. Hình ảnh hồ Alpsee và hồ Schwansee nằm song song với nhau. Chính giữa là lâu đài Hohenschwangau (nơi mà vua Ludwig II thiếu thời sống tại đây). Xa xa là dãy núi Tyrolean, nơi phân chia biên giới giữa hai quốc gia Áo và Ðức. Vua Ludwig II quả có cặp mắt của người nghệ sĩ.

Lâu đài Neuschwanstein Mùa Thu. (Hình: Johannes Simon/AFP/Getty Images)

Nhưng điều ngạc nhiên nhất trong lâu đài Neuschwanstein là phòng ngủ của nhà vua. Vua Ludwig II đã không lập hoàng hậu nên giường của nhà vua là kiểu giường độc thân. Giường được làm bằng loại gỗ oak trông rất đẹp nhưng quá cầu kỳ với những chạm trổ, điêu khắc trên nóc và chung quanh giường. Nhà vua lại là người ưa thích màu thiên thanh và màu lụa đỏ thẫm, vì thế mà phần lớn màu sắc các màn cửa sổ cũng như khăn phủ giường và các tấm rèm đều được làm hai màu sắc này. Trong phòng ngủ của nhà vua là các bức họa tranh nói về câu chuyện tình của Tristan và Isolde. Câu chuyện tình này làm người Việt chúng ta có thể liên tưởng phần nào đến câu chuyện tình của tướng Trần Khắc Chung và Huyền Trân Công Chúa thời nhà Trần. Tristan và Isolde là hai nhân vật chính của câu chuyện tình huyền thoại Ái Nhĩ Lan vào thời cổ. Tristan một người anh hùng được lệnh hộ tống Công Nương Isolde sang làm lễ cưới với một vị vua của nước khác. Trên đường đi, vì vô tình Tristan và Isolde đã uống lầm phải “rượu tình”. Men rượu tình đã khiến cả hai không thể cưỡng lại tình yêu mà họ đã dành cho nhau. Họ biết rằng họ không thể nào sống xa nhau, và cuối cùng cả hai đã chọn cái chết để họ được ở gần nhau. Thiên tình sử này đã ảnh hưởng đến vị vua lãng mạn Ludwig II không ít. Phòng ngủ vua treo bức họa tranh vẽ lúc Tristan vô tình đưa vò rượu cho Công Nương Isolde uống. Hai bức tranh lớn khác diễn tả cảnh thiên đường của hai kẻ yêu nhau, họ hạnh phúc ca hát bên nhau. Một bức khác diễn tả sự đau khổ và tuyệt vọng của Tristan và Isolde. Bức tranh cuối trong phòng cho thấy cảnh Isolde ôm Tristan lúc cả hai cùng đi vào cõi vĩnh hằng.

Qua khỏi phòng ngủ là phòng khách của nhà vua. Ở đây du khách lại được thưởng ngoạn các bức họa tranh nói về câu chuyện thần tiên khác, miêu tả lại cuộc đời thần thoại của Lohengring. Ông là một hiệp sĩ được trao cho sứ mệnh bảo vệ Elsa của Brabant. Ðây cũng là một nhạc kịch khác của Richard Wagner viết vào năm 1865, và đây là một màn nhạc kịch mà vua Ludwig II say mê nhất.

Cạnh phòng khách là phòng đọc sách của nhà vua. Vua Ludwig II đã dùng nhân vật Tannhauser làm những bức họa tranh treo quanh tường để trang trí cho căn phòng này. Bức tranh “Tanhauser vui chơi với điệu múa” tạo cho người thưởng ngoạn một cảm giác nhẹ nhàng. Nhưng bức tranh “Tanhauser với các vệ nữ” lại làm người xem tò mò ngắm nghía theo các nét vẽ trên thân thần vệ nữ. Bức tranh trông thanh mà tục, trông tục mà thanh tùy theo nhãn quan của người thưởng ngoạn.

Ngoài các căn phòng vừa kể trên, còn có phòng “đại sảnh” của Neuschwanstein ở trên tầng thứ tư. Gọi là “đại sảnh” nhưng thực ra đây là một phòng khá lớn được dùng làm nơi trình diễn các buổi nhạc kịch. Chung quanh tường vẫn được trang trí các bức họa tranh nói về các câu chuyện thần thoại. Căn phòng “đại sảnh” này chưa bao giờ được nhà vua dùng đến.

Không gian chung quanh lâu đài Neuschwanstein tạo thành một vẻ đẹp thần tiên, có thể nói đẹp đến nỗi mà không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ được. Disneyland đã chọn những mẫu mã thiết kế của Neuschwanstein Casttle đưa vào thế giới thần tiên của các trẻ thơ. Có lẽ người ta đã nhìn thấy chuyện mơ mộng thần tiên thời thơ ấu của một vị vua đã sống với chuyện thần tiên suốt cả một đời (và quên đi thực tại). Ông mất đi nhưng để lại lâu đài thần tiên Newschwanstein cho tất cả tuổi thơ trên thế giới. Trẻ con khắp thế giới ngày nay niềm mơ ước của chúng là chỉ một lần được đặt chân đến ngôi vườn thần tiên Disneyland ở Hoa Kỳ này.

 


ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:

*Tour đi Pháp-Lộ Ðức-Tây Ban Nha-Bồ Ðào Nha-Fatima (14 ngày).

Thăm các thành phố: Paris-Thánh Ðịa Lourdes-Barcelona-Valencia-Madrid-Thánh Ðịa Fatima-Évora-Lisbon.

Khởi hành: Tour 1: May 2 – 15, 2012; Tour 2: May 27 – Jun. 9, 2012; Tour 3: Sep. 10 – Sep. 23, 2012

*Tour Liên Bang Nga & Bắc Âu. Tour xem Ðêm Trắng vùng Bắc Âu!!! (13 ngày)

Thăm Liên Bang Nga: Moscow-St. Petersburg.

Thăm Finland (Phần Lan)-Sweden (Thụy Ðiển)-Norway (Na Uy)-Denmark (Ðan Mạch).

Khởi hành: Từ Jun. 14-26, 2012 (Promotion: Extra Bonus 1 more Night in Copenhagen, Ðan Mạch. Ngày trở lại Hoa Kỳ là Jun. 27 thay vì Jun. 26. 2012. Promotion này có giới hạn, tùy thuộc vào vé máy bay, xin liên lạc ngay văn phòng ATNT Tours.)

*Tour Ðông Âu: Ba Lan-Hungary-Tiệp-Slovakia-Áo-Slovenia-Croatia-Ðức (tour 15 ngày).

Thăm: Warsaw-Krakow-Banska Bystric-Budapest-Karlovy Vary-Prague-Zagreb-Ljubljana-Vienna-Nuremberg-Munich.

Khởi hành: Tour 1: May 29 => Jun. 12, 2012 / Tour 2: Jul. 29 => Aug. 12, 2012 (Promotion: Extra Bonus 1 more Night in Munich, German chỉ dành cho Tour 1: May 29, 2012. Ngày trở lại Hoa Kỳ là Jun. 13 thay vì Jun. 12. 2012. Tour 15 ngày. Promotion này có giới hạn, tùy thuộc vào vé máy bay, xin liên lạc ngay văn phòng ATNT Tours.)

*Tour đi Việt Nam tổ chức mỗi tháng hoặc tổ chức “Private Tour” cho gia đình hoặc group. Xin liên lạc ATNT Tours để biết thêm chi tiết.

ATNT Tours & Travel chuyên bán vé máy bay và tổ chức hướng dẫn tours du lịch đi khắp thế giới.

ATNT TOURS & TRAVEL

9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.

Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988

www.atnttravel.com

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT