HÀ NỘI (NV) –Hai tháng qua, số vụ khiếu nại về nhà đất tại Việt Nam đột ngột tăng gấp rưỡi, trong đó phần lớn là vụ dân kiện chính quyền Việt Nam tịch thu đất không bồi thường thỏa đáng và xử ép họ.

Dân bị nhà cầm quyền cướp đất từ Tây Nguyên, Hưng Yên kéo về Hà Nội biểu tình ngồi đòi công lý ( Hình: chauxuannguyen blog)
Tại Hà Nội sáng ngày 5 tháng 4, tổng thanh tra nhà nước Việt Nam thú nhận rằng “số lượt người dân đi khiếu nại tăng tới 50% trong tháng 2, phần lớn là các vụ khiếu nại liên quan đến đất đai với tính chất rất phức tạp và gay go”.
Theo VNExpress, ông tổng thanh tra nhà nước Việt Nam Huỳnh Phong Tranh sáng ngày 5 tháng 4 cho rằng chính quyền địa phương “sai bét” trong vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng.
Tuy nhiên, ông Tranh lại cho rằng “không thể nói các vụ khác cũng tương tự như vụ Tiên Lãng”. Ông này tuyên bố: “Quan điểm của chúng tôi là việc nào ra việc đấy, không thể vin vào vụ Tiên Lãng mà xem xét toàn bộ vụ việc khác.”
Ðiều này cho thấy vụ xung đột vì tranh chấp đất đai giữa chính quyền Tiên Lãng và gia đình ông Ðoàn Văn Vươn đã tác động và gián tiếp làm gia tăng số vụ khiếu nại có liên quan đến đất đai của người dân và chính quyền tại Việt Nam hiện nay.
Theo VNExpress, số lượt người dân khiếu nại và tố cáo bị chính quyền chiếm đất tăng tới 50% và số vụ kéo đi khiếu nại hàng đoàn của người dân tăng 30% trong tháng 2 vừa qua.
Theo dư luận, việc người dân bị chính quyền các nơi thu hồi, tịch thu đất mà không bồi thường thỏa đáng là vấn đề nổi cộm đã kéo dài hàng chục năm nay. Vụ Tiên Lãng đã kích thích và làm bùng lên “tinh thần dũng mãnh tranh đấu chống cường hào, ác bá” ở các địa phương khiến người dân bị chiếm đất ào ào đi khiếu nại.
Trong phúc trình nhận định về tình hình khiếu nại ba tháng đầu năm 2012, ông Tranh đổ lỗi cho chính quyền địa phương “chưa đặt trọng tâm vào việc giải quyết các vụ khiếu nại đất đai cho tới nơi tới chốn mà còn né tránh, đùn đẩy… khiến người dân tức giận”. Ông này cũng chỉ trích chính quyền một số nơi “đưa ra kết luận không chính xác trong nhiều trường hợp khiến người dân bất mãn và phẫn nộ”. (P.L.)















































































