WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Barack Obama tuần này bày tỏ thái độ ủng hộ bà Ann Romney, vợ của ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney, khi bà bị một cố vấn chính trị đảng Dân Chủ và bình luận gia CNN, Hilary Rosen, chỉ trích rằng bà Romney không xứng đáng để nói về tình trạng khó khăn do tình hình kinh tế gây ra vì “chưa từng làm việc ngày nào trong đời.”
Bà Ann Romney, vợ ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romney tại đại học University of Chicago vào tháng 3. Tổng Thống Obama lên tiếng bênh vực bà Romney sau khi một cố vấn chính trị Dân Chủ chỉ trích bà này “chưa một ngày đi làm.” (Hình: AP Photo/M. Spencer Green)

“Nói vậy là sai,” Obama tuyên bố với đài truyền hình WCMH-TV ở Columbus, tiểu bang Ohio. Việc chỉ trích người phối ngẫu của các ứng viên là điều ra ngoài quy luật chung, ông Obama nói thêm.
Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phụ nữ hiện nghiêng hẳn về phía Dân Chủ và ủng hộ ông Obama nhiều hơn so với ông Romney. Ông Romney phải giành được khoảng 40% số phiếu phụ nữ để có thể đạt chiến thắng trước ông Obama. Ủy ban tranh cử của ông Romney hiện đang nhắm vào phụ nữ lập gia đình và các bà mẹ, vốn thường có quan điểm bảo thủ hơn các phụ nữ khác.
Ông Romney không trả lời cuộc tấn công nhưng bà Ann Romney cho hay nuôi dạy năm người con trai là điều rất cực nhọc và tuy rằng bà không hề phải lo ngại về tài chánh, bà cũng phải đối đầu với các khó khăn khác như bệnh ung thư và MS. Bà cũng nói rằng chồng bà, ông Mitt Romney, coi công việc của bà là nuôi dạy các con còn quan trọng hơn việc của ông, vốn tạo ra tài sản trị giá khoảng hơn $200 triệu.
Cả Phó Tổng Thống Joe Biden, Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama cùng các chiến lược gia hàng đầu của ông Obama cũng đều bày tỏ sự không đồng ý với phát biểu của bà Rosen, cho thấy họ không muốn để mất cảm tình của thành phần cử tri rất quan trọng này.
Bà Rosen lúc đầu khăng khăng giữ quan điểm của mình, nhưng sau khi bà Obama gửi tweet ra bày tỏ sự ủng hộ cho các bà mẹ, bà Rosen mới nói rằng bà xin lỗi nếu làm buồn lòng bà Romney cùng các phụ nữ ở nhà nuôi con khác. (V.Giang)




















































