Hoa Kỳ thúc Việt Nam trả tự do cho 3 bloggers


HÀ NỘI (NV) –
Hoa Kỳ hôm Thứ Ba hối thúc nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho 3 người viết blogs vận động dân chủ hóa đất nước. Họ sắp bị lôi ra tòa và đối diện với các bản án rất nặng.











Các bloggers: Tạ Phong Tần (trái) Nguyễn Văn Hải (giữa) và Phan Thanh Hải (trái). (Hình: Internet)



Ông Nguyễn Văn Hải, chủ blog Ðiếu Cày, cô Tạ Phong Tần, người viết blog Công Lý và Sự Thật và ông Phan Thanh Hải, người viết blog ký tên anhbasg sau nhiều tháng bị giam giữ sẽ bị lôi ra tòa với các bản án có thể từ 10 năm đến 20 năm.


Họ bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” theo khoản 2 điều 88 của Bộ Luật Hình Sự CSVN.


Bà Darragh Paradiso, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phát biểu hôm Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012 rằng “Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho họ cũng như các người viết blogs khác vì họ chẳng làm gì khác ngoài việc sử dụng quyền tự do diễn đạt được cả thế giới công nhận. Những trường hợp này là một phần trong chiều hướng gia tăng giới hạn quyền tự do diễn đạt bằng Internet tại Việt Nam.”


Báo chí tại Việt Nam đưa tin họ sắp ra tòa và nói họ đã phổ biến 421 bài trên trang mạng “Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do” cùng với việc viết các trang blogs cá nhân chống lại nhà cầm quyền.


Tuy tăng cường mậu dịch với Việt Nam, mối quan hệ quân sự quốc phòng cũng ấm dần với các cuộc diễn tập không tác chiến hải quân sắp diễn ra tại Ðà Nẵng vào tuần tới, Hoa Kỳ vẫn thường xuyên thúc hối Hà Nội cải thiện nhân quyền.


Bản phúc trình nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn liệt kê các trường hợp vi phạm nhân quyền từ tự do tôn giáo đến quyền tự do phát biểu, tự do báo chí của người dân tại Việt Nam.


Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, một định chế độc lập nhưng do Quốc Hội và chính phủ Hoa Kỳ đồng bổ nhiệm các thành viên, hàng năm vẫn đòi hỏi Bộ Ngoại Giao đưa tên nước Việt Nam trở lại danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt” (CPC) vì chế độ Hà Nội vẫn nói một đàng làm một nẻo về nhân quyền.


Hàng chục trí thức, người viết blogs gửi thư cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi trả tự do cho nhà báo tự do viết blog Ðiếu Cày nhưng không hề được trả lời.


Bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông Ðiếu Cày hàng tháng đều khiếu nại vì công an không cho thân nhân của ông thăm viếng cũng như không hề biết ông bị giam giữ ở đâu. Suốt từ khi ông bị bắt từ tháng 4 năm 2008 đến khi ông hết hạn tù 2 năm rưỡi ngày 20 tháng 10, 2010 vẫn không được thả, ông còn bị bắt giam tiếp tục cho đến nay và cũng vẫn chưa được cho người thân thăm gặp như luật lệ quy định.


Viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từng nói, “đối thoại nhân quyền với chế độ Hà Nội như đối thoại với người điếc.” (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT