Mục sư Mỹ lại đốt kinh Koran

 


GAINESVILLE, Florida (AFP) – Mục Sư Mỹ Terry Jones, người từng gây nhiều tranh cãi vì hô hào đốt kinh Koran, mới đây đã đốt thêm các cuốn kinh này cùng với hình của Tiên Tri Mohammed với lý do là để phản đối việc một mục sư Tin Lành bị chính quyền Iran bắt giữ, theo tin từ báo Gainesville Sun.







Mục Sư Terry Jones, trong bức hình chụp năm 2010. Ông lại tiếp tục đốt Kinh Thánh Koran và đốt chân dung Tiên Tri Mohammed với lý do là để phản đối việc một mục sư Tin Lành bị chính quyền Iran bắt giữ. (Hình: Mario Tama/Getty Images)


Tờ báo cho hay ông Jones và một mục sư khác đã làm điều này trước cửa nhà thờ của họ ở Gainesville, tiểu bang Florida hôm Thứ Bảy, đòi chính quyền Iran phải thả Mục Sư Youcef Nadarkhani. Ông Jones nói rằng ông Nadarkhani có thể bị tử hình.


Theo bản tin, Ngũ Giác Ðài trước đó kêu gọi ông Jones xem lại ý định của mình vì lo ngại rằng lính Mỹ ở Afghanistan và các nơi khác có thể gặp nhiều nguy hiểm hơn vì hành động đốt kinh Koran này.


Hồi Tháng Ba năm 2011, phụ tá của ông Jones là Mục Sư Wayne Sapp đã đốt một cuốn kinh Koran rồi phổ biến hình ảnh việc này trên mạng Internet.


Sau đó, một người mặc quân phục cảnh sát biên phòng Afghanistan bắn chết hai người lính Mỹ.


Có khoảng 20 người tham dự lễ đốt kinh Koran hôm Thứ Bảy, theo tờ báo. Có mấy cảnh sát viên Gainsville đứng bên kia đường để quan sát.


Ngay sau khi vụ đốt Kinh Koran xảy ra, Sở Cứu Hỏa thành phố Gainesville đưa giấy phạt cho nhà thờ vì vi phạm luật lệ liên quan đến đốt lửa của thành phố, theo tờ báo. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT