Ðang ôm nợ lại lo cứu nợ người khác
VIỆT NAM (NV) -“Sống lại” bằng 2 triệu rưỡi đôla đầu tư của một công ty bất động sản, Công ty Bình An (Bianfishco) đã mở lại nhà máy, làm lễ tái khai trương sáng 9 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ.
Tổng hành dinh của Bianfishco tại thành phố Cần Thơ. (Hình: Báo Tiền Phong)

Ông Trần Văn Trí, chồng của đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền, sáng 10 tháng 5 chính thức nhậm chức tân tổng giám đốc kiêm tân phó chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị. Ông đã nhận được nhiều giỏ hoa “nhiệt liệt chúc mừng” trong dịp này. Còn đại gia thủy sản thì vẫn ở lì tại Nam California lấy cớ chữa bệnh.
Theo báo Tiền Phong, ông Trí cho biết kể, từ ngày 10 tháng 5 trở đi, đã đủ “tính chất hợp pháp” để bắt đầu tìm nguồn trả nợ ngư dân.
Cũng theo báo Tiền Phong, người “cứu mạng” Bianfishco là ông Trần Kim Minh, tổng giám đốc kiêm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị công ty đầu tư-xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (NTB) tọa lạc tại Sài Gòn.
Sáng ngày 9 tháng 5, ông Minh tham dự cuộc họp báo công bố tin sẽ đầu tư 2 triệu rưỡi đô cho Bianfishco để chế biến cá tra xuất cảng sang Mỹ. Ông Minh cũng nói rằng khoảng 30% số tiền đầu tư “mạnh dạn” này là vốn của công ty 584. Bảy mươi phần trăm còn lại, theo ông Minh, là tiền vay của Ngân Hàng Ðầu Tư và Phát Triển Việt Nam.
Ông này cũng cho biết đã sang Mỹ hồi đầu tháng 5 này gặp bà Phạm Thị Diệu Hiền. Ông Minh còn tiết lộ nguyên nhân khiến ông mạnh tay tung vốn cho Bianfishco là nhờ biết Bianfishco vừa ký được một hợp đồng xuất cảng 1,000 container cá tra trị giá 100 triệu đô sang Mỹ.
Trước đó một tháng, tình hình nợ nần, lỗ lã của Bianfishco được tổng công ty mua bán nợ thuộc Bộ Tài Chính (DATC) đưa lên bàn “mổ.” Lúc đó, Tổng Giám Ðốc DATC Phạm Thanh Quang xác nhận tin nói rằng Bianfishco nợ tổng cộng 1,500 tỉ đồng, tương đương 75 triệu đô, trong đó số nợ ngân hàng lên tới 70%.
Báo Tiền Phong cũng dẫn lời của ông Quang nói rằng Bianfishco đã lỗ “dồn” từ nhiều năm nay, chứ không phải mới đây. Và nguyên nhân chính khiến công ty này bị lỗ là vì vay nợ ngân hàng quá nhiều.
Nhà máy chế biến cá tra của Bianfishco đã hoạt động trở lại. (Hình: Báo Tiền Phong)

Trong khi đó theo báo mạng CafeF từ Việt Nam, tính đến cuối quý 1, vốn “tự có” của NTB chỉ có 616 triệu đồng, tương đương 30,000 đô trong khi trị giá hàng tồn kho lên tới 1,136 tỉ đồng, tương đương 56 triệu đô.
CafeF còn cho rằng NTB đang nợ ngân hàng 860 tỉ đồng, tương đương 43 triệu đô, tức là đang “không dư dả.” Mặt khác, NTB là một trong những công ty kinh doanh bất động sản, lĩnh vực hoạt động hiện nay không mấy thuận lợi.
CafeF cũng cho rằng việc NTB “trút số tiền ít ỏi của mình và vay thêm tiền ngân hàng để cứu Bianfishco trong hoàn cảnh hiện nay là điều khó hiểu.”
VNExpress mới đây cũng cho biết, ông Trí khoe tin mừng một công ty Canada đã ký hợp đồng “bao tiêu” nước uống của nhà máy Collagen của ông. Những sự kiện trên, theo ông Trí, là dấu hiệu cho thấy Bianfishco đã “thật sự hồi sinh.” (PL)



























































































