Nhiều ý kiến về “Ũớc chi… thời đó!”

 
 

Về “Ước chi… thời đó!”



Ðều ước thứ nhứt đồn trưởng Phạm Quang Chương bây giờ đã đổi tên là US Navy. Ðều ước thứ hai Lý Văn Phức cũng đổi tên rồi Washington Post hay New York Time gì đó. Còn điều ước thứ ba không nói cũng biết có phải là Parton Dolly… hay Cindy Crawford tươi mát hơn… Thôi cho ta thăng nhe, hết phép rồi…
thunder
  
Nhân đọc bài báo “Ước chi… thời đó!” Tôi rất cảm phục người viết đã cho cả thế giới biết dân tộc Việt Nam không phải là “Di” như bọn Tầu vẫn thường nói mà chỉ có một lũ lãnh đạo: “Di” ở Câu Lạc Bộ Ba Ðình mà thôi. Trân trọng.
Người Việt Nam
 
Nếu không có Lý Văn Phức, Phạm Quang Chương, Nguyễn Huệ-Ông Chàng Ngốc hỏi: “Bây giờ chúng ta phải làm gì?” Tôi khuyên ông chàng ngốc nên vận động lấy chữ ký xin gia nhập Việt Nam vào lãnh thổ Hoa Kỳ để cứu mạng sống của dân lành. chứ ngồi đợi anh hùng xuất hiện thì biết chừng nào. Trời không hại được cộng sản Việt Nam thì ai làm gì được chúng.
kenney
 
Cảm ơn bác Ngô Nhân Dụng về bài bình luận ý nghĩa này. Ngày xưa tôi từng đi trên đường Lý Văn Phức thế mà nào biết những sử liệu hào hùng này của cha ông chúng ta. Nay nhờ bài này nhớ lại cảm giác của con đường mang tên Lý Văn Phức thấy “đã ghê.” Xin hỏi gã họ Tôn trong bài có phải là Tôn Sĩ Nghị, tổng đốc Lưỡng Quảng từng bị Vua Quang Trung đánh trối chết cút về Tàu, chăng?
Cháu Ông Phức
 
Kính ông Ngô Nhân Dụng, thành tâm kính phục những ý nghĩ tuyệt vời của ông đã nói ra rất chân thực. Nước Việt Nam XHCN đã được những ông bà đảng viên VC cai trị không giống ai..! đi bằng “đầu gối,” phương châm 4 tốt và 16 chữ vàng là quí nhất.
duongvantuyen
 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT