Việt Nam-Mỹ trao đổi thư binh sĩ thời chiến

 


HÀ NỘI (AP)Trong một động tác tượng trưng cho sự xáp lại của hai nước cựu thù, hai bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Mỹ trao đổi cho nhau thư của quân nhân hai bên từ thời chiến tranh.







Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh trao lại mấy lá thư cho đối tác phía Hoa Kỳ là ông Leon Panetta, đáp lại, bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng trả nhật ký của một bộ đội Việt Nam. (Hình: AP/Jim Watson)


Trong một buổi lễ tại Hà Nội, Tướng Phùng Quang Thanh trao lại mấy lá thư của một quân nhân Hoa Kỳ, viết dưới cơn lửa đạn trước khi qua đời, cho ông Leon Panetta. Ðáp lại, Bộ Trưởng Panetta trao cho ông Thanh cuốn nhật ký của một bộ đội Việt Nam do một người lính Mỹ giữ từ hơn 40 năm qua.


Giới chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nhận định, phía Việt Nam đã dùng thư của Trung Sĩ Steve Flaherty cho mục đích tuyên truyền trong thời chiến, vì trong đó có đoạn nói: “Cuộc chiến tranh Việt Nam là bẩn thỉu và tàn bạo nhưng tôi tin chắc người ta sẽ hiểu được mục đích của cuộc chiến, dù rằng nhiều người trong chúng ta vẫn chưa đồng ý.”


Hồi đầu năm nay, lá thư được khám phá công bố trên Internet, và Ngũ Giác Ðài liền liên lạc xin được mang trả lá thư lại cho gia đình Flaherty.


Flaherty thuộc đơn vị Dù 101st Airborne, bị tử trận ở vùng phía Bắc của Nam Việt Nam hồi Tháng Ba, 1969.


Trong dịp này Việt Nam cũng cho phép Hoa Kỳ đến tìm hài quân nhân Mỹ mất tích tại ba địa điểm khác nhau. Ron Ward, chuyên viên Hoa Kỳ thuộc ủy ban hỗn hợp tìm quân nhân Mỹ mất tích ở Hà Nội nói, như vậy chỉ còn 8 nơi ở Việt Nam, Hoa Kỳ chưa được phép đến tìm kiếm. (T.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT