CÀ MAU (NV) – Vô nước biển làm chết một bà cụ cách nay không lâu, ông trạm trưởng y tế xã Phú Thuận đột ngột treo cổ tự vận sáng 4 tháng 6.
Cà Mau xảy ra nhiều tai nạn trong ngành y tế, mới đây là vụ 8 trẻ em bị sốc thuốc. (Hình: Internet)

Ông này tên Nguyễn Văn Công, trạm trưởng Y tế xã Phú Thuận, thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Ông Công đã treo cổ chết tại nhà và người đầu tiên trông thấy xác chết của ông Công lủng lẳng trên trần nhà là vợ của ông.
Theo VNExpress trước đó, ông Công có tiếp nhận một bệnh nhân đến chữa trị tại phòng mạch riêng của ông tại nhà. Bệnh nhân là cụ Trần Thị Tám 73 tuổi, cư dân huyện Phú Tân được người nhà đưa đến phòng mạch ông Công để truyền nước biển cho khỏe. Khi bà Tám kêu mệt, ông Công cho bà uống một viên thuốc khỏe. Thấy bà vẫn chưa hết mệt, ông Công lại cho bà uống thêm hai viên thuốc và còn chích thêm một mũi thuốc khỏe cho bà. Không ngờ, bà Tám đột ngột lăn ra chết sau đó ngay tại phòng mạch.
Có dư luận cho rằng vụ ông Công treo cổ tự vận có liên quan đến cái chết của bà cụ Tám tại phòng mạch của ông.
Theo người đại diện chính quyền huyện Phú Tân, ông bác sĩ Công thường xuyên bị ám ảnh về cái chết của bà Tám. Có thể vì ân hận về sự việc đáng tiếc xảy ra mà ông Công tự đi tìm cái chết. (PL)



























































































