WASHINGTON (Washington Post) – Nữ phóng viên của tờ Wall Street Journal, Gina Chon, người từng có mối liên hệ tình cảm với một viên chức Mỹ ở Iraq khi được giao nhiệm vụ tường thuật tình hình nơi này, hôm Thứ Ba tuyên bố từ nhiệm, một tuần sau khi email về mối quan hệ này bị tiết lộ.
Tờ Wall Street Journal nói rằng nữ phóng viên này “cũng tiết lộ một số bài báo chưa đăng” với giới chức nói trên, một hành động vi phạm quy luật của tờ báo.
Gina Chon, người từng hoạt động tại nhiệm sở Iraq cho tờ WSJ, đã bị áp lực phải nghỉ việc sau khi có các tiết lộ liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa cô và ông Brett McGurk khi cả hai sống ở Baghdad năm 2008. Ông McGurk, từng là nhân viên Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia thời Tổng Thống George W. Bush, hiện được Tổng Thống Obama đề cử làm đại sứ Iraq.
McGurk và Chon đều có gia đình khi mối quan hệ tình cảm xảy ra. Họ sau đó đều li dị và lập gia đình với nhau thời gian gần đây.
Tuy phóng viên Chon có thể là nhà báo có tiếng nhất bị mất việc do có mối quan hệ tình cảm với nguồn cung cấp tin tức cho mình, đây không phải là điều hiếm thấy, theo lời Kelly McBride, một chuyên gia về đạo đức nghề nghiệp ở trung tâm Ponter Institute, có trụ sở đặt tại Florida.
Lỗi lầm của nhà báo Chon là cô che giấu không cho tờ báo Wall Street Journal biết về mối quan hệ với ông McCurk.
Tờ Wall Street Journal hôm Thứ Ba cho hay cô Chon “đồng ý từ chức” và cũng nói rằng không có chứng cớ gì cho thấy công việc của cô bị ảnh hưởng xấu bởi mối quan hệ này. (V.Giang)










































































































