Hai tuần, hai cán bộ ở miền Tây treo cổ chết

 


VIỆT NAM (NV) –Chỉ trong vòng hai tuần lễ, hai cán bộ cấp sở ở miền Tây treo cổ tự vận. Hai vụ xảy ra tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.










Hiện trường một vụ tự tử tại tỉnh Quảng Ngãi đầu năm 2012. (Hình: Bee.net)


Vụ mới nhất xảy ra rạng sáng ngày 14 tháng 6. Kẻ tự đi tìm cái chết là ông Nguyễn Trung Mãn 46 tuổi, hiện là trưởng phòng quản lý thương mại của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ.


Theo Bee.net, sự việc diễn ra bất ngờ với những người thân thuộc của ông Mãn. Chỉ một ngày trước đó, ông Mãn còn đến sở làm nộp đơn xin nghỉ phép để về quê. Không ai ngờ, tờ giấy phép cũng là lá đơn rời bỏ vĩnh viễn nơi ông làm việc.


Một số người thân của ông cho biết ông này đang lâm bệnh hiểm nghèo sau đợt khám sức khỏe tổng quát mới đây.


Hiện nay, cha mẹ của ông cũng đang chữa bệnh tại bệnh viện ở Sài Gòn. Người ta nghi vì có quá nhiều nỗi lo đè nặng nên ông này không còn muốn sống và cuối cùng đã chọn cách treo cổ để từ giã cõi đời.


Trước đó, ngày 4 tháng 6, ông Nguyễn Văn Công, bác sĩ trạm trưởng trạm y tế xã Phú Thuận thuộc huyện Phú Tân, Cà Mau cũng đã treo cổ chết tại nhà. Dư luận cho rằng ông Công tự vận vì vụ chích thuốc làm chết một bà cụ tại phòng mạch riêng của mình.


Tin của báo Dân Trí cho biết, hôm 16 tháng 3 vừa qua, ông bác sĩ Công đã khám và cho một bệnh nhân tên Trần Thị Tám 73 tuổi uống thuốc, chích thuốc tại phòng mạch ở nhà riêng. Sau đó, bà cụ kêu mệt và chết trên đường đến bệnh viện.


Sau tai nạn này, ông Công thường tỏ ra buồn bã, biếng nói, biếng cười. Thỉnh thoảng ông kêu mệt và có lần đi khám bệnh tại Sài Gòn. Ông Công chết đi để lại vợ và hai con trai còn trong tuổi đi học. (P.L.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT