Với lại cũng chả ăn khách nữa
Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt
Thống đốc tiểu bang Indiana loan báo sẽ nhậm chức viện trưởng đại học Purdue University vào đầu năm tới, và như vậy là chặn hết các tin đồng ông có thể ra ứng cử phó tổng thống chung liên danh với Mitt Romney.
Mitch Daniels năm ngoái đã từng tính tới chuyện tranh cử tổng thống, nhưng rồi đổi ý. Ông từng là giám đốc ngân sách cho Tổng Thống George W. Bush (con), và được xem là người trong đảng Cộng Hòa rành về ngân sách liên bang nhất.


Hai cậu bé dễ thương như nhau nhưng cậu bên trái ăn khách gấp 10 lần cậu bên phải. (Hình: barackobama.com; AP Photo/Romney family)
Khi cựu Thống Ðốc Mitt Romney trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, người ta bắt đầu đồn là Daniels sẽ được mời ra tranh cử chức phó. Cũng hợp lý lắm. Daniels rành về ngân sách, mà giữa Cộng Hòa với Tổng Thống Barack Obama là bất đồng nảy lửa về ngân sách. Obama nói ngân sách như thế như thế mới cứu được kinh tế. Cộng Hòa bảo ngân sách như vậy như vậy của Obama là toàn chuyện tào lao. Không ai hơn Daniels để chuyển tải thông điệp này.
Nhưng nay ông Daniels tự rút ra khỏi danh sách những người Romney có thể chọn làm phó. Hội đồng Quản trị đại học Purdue University, một đại học công lập hàng đầu của Mỹ, bỏ phiếu đồng nhất mời ông làm viện trưởng, bắt đầu vào đầu năm 2013.
Ðiều này có nghĩa là không những Romney bị mất một ứng viên phó, Romney còn mất luôn cả một ứng viên bộ trưởng trong nội các nếu đắc cử. Với kinh nghiệm của mình, Daniels có thể đã là một bộ trưởng sáng giá.
Bước vào chức viện trưởng Purdue University, Daniels sẽ thay thế Tiến Sĩ France Córdova, một trong những phụ nữ hiếm hoi đứng đầu một đại học lớn của Mỹ. Tiến Sĩ Córdova quyết định về hưu sau 5 năm cầm trịch tại đây. Trước khi tới Purdue, Tiến Sĩ Córdova là viện trưởng đại học UC Riverside.
Ðây là lần đầu tiên Purdue tuyển một viện trưởng mà không phải là lên từ giới giáo sư đại học. Cụ thể hơn, hầu hết viện trưởng Purdue đều là dân khoa học; bà Córdova là nhà vật lý không gian. Nhưng Daniels sẽ có khả năng gây quỹ được cho Purdue – trong hai lần tranh cử thống đốc, ông gây quỹ được rất nhiều từ người ủng hộ cựu Tổng Thống Bush.
Và đó cũng là một điểm ông đã có thể giúp được Romney: Tới nay, người ủng hộ Bush vẫn chưa nhiệt thành giúp đỡ Romney.
Không ăn khách
Romney vẫn xui ở điểm này nữa: Tựa bài này, nếu xét theo tiêu chuẩn thương mại, là một tựa bài rất dở.
Nói cách khác: Nếu tôi hành xử một cách rất tư bản chủ nghĩa, một cách rất lợi nhuận trên hết (tức là, một cách rất… Romney), tôi đã không đặt tên Romney vào tựa bài. Tại sao?
Tại vì tên “Romney” không ăn khách, nhất là trên mạng.
Ðiều này nhiều tòa soạn đã khám phá ra rồi. Tin hay bài về Romney thường không được nhiều người đọc. Nhưng đó cũng chỉ mới là cảm tưởng của cá nhân những người điều hành tòa soạn, chưa chứng minh được.
Thế rồi trang Buzzfeed bèn làm một thí nghiệm. Buzzfeed là một trang web chuyên theo dõi những chuyện ăn khách nhất. Trang này đăng bốn bộ ảnh song song về thời trẻ của hai người, rất nhiều hình ảnh. Hai bộ ảnh về thời còn bé của Obama và Romney, khi Obama sống với mẹ và cha dượng, còn Romney thì sống với gia đình nhà giàu ở Michigan và ông bố ra tranh cử tổng thống. Hai bộ ảnh về thời thanh niên.
Bốn bài này được tung ra trên trang chủ của Buzzfeed, được quảng cáo trên các mạng xã hội. Kết quả sau 7 ngày:
* Hình thời bé của Obama được xem gấp 10 lần hình em bé Romney.
* Hình thanh niên của Obama ăn khách gấp 6 lần của Romney.
Matt Lewis, một ký giả viết trên trang Daily Caller, một trong tin tức bảo thủ thân Cộng Hòa, công nhận hiện tượng này có xảy ra. Lewis nói cứ viết về Romney là độc giả làm lơ, ít bàn tán, ít góp ý kiến. Lewis giải thích: “Một phần lý do có thể vì Romney là chuyện thời xưa rồi; ở một góc nào đó ổng vận động tranh cử suốt 5 năm nay rồi.”
Lewis luyến tiếc thời 2008, khi bà Sarah Palin tranh cử phó tổng thống trong liên danh của John McCain. “Chỉ cần nhắc tới tên Sarah Palin thôi là tự động vọt lên về số người đọc cũng như độ bàn tán.”
Ừ thì không ăn khách
Nhưng không ăn khách thì có lợi hay có hại? Cách hành xử của Romney cho thấy có vẻ không ăn khách cũng… không sao! Chiến lược chiến thuật của ban vận động tranh cử cho ông này có vẻ như tấn công Obama nhiều hơn là tự nói về mình.
Ngay khi còn tranh cử sơ bộ, Romney chứng tỏ ông không cần người ta biết thêm, nói thêm về mình. Dường như Romney biết rõ rằng khi tranh cử với một nhân vật đương nhiệm, tấn công đối phương gần như bao giờ cũng lợi hơn. Một thí dụ là hồ sơ thuế. Ông nhất quyết không công bố mặc dù bị đối thủ, cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, nhao nhao chỉ trích vì giấu diếm.
Nếu phải so sánh với nhân vật Cộng Hòa rất ăn khách là Sarah Palin, thì có một điều quan trọng chắc chắn Romney không quên: Bà Palin thua.

















































































