PHOENIX (AP) – Một thiếu niên 14 tuổi ở thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, bắn trọng thương một kẻ lạ mặt phá cửa vào nhà khi đang trông ba đứa em nhỏ khác, theo tin cảnh sát hồi cuối tuần qua.
Thiếu niên này và ba đứa em, tuổi từ 8 đến 12, đang ở trong nhà thì có một phụ nữ lạ mặt bấm chuông vào trưa ngày Thứ Sáu, theo cảnh sát viên James Holmes ở Phoenix.
Thiếu niên này không mở cửa vì thấy phụ nữ kia là người lạ.
Ngay sau đó, đột nhiên có người đập cửa ầm ầm. Thiếu niên này vội dồn mấy đứa em lên lầu rồi chạy vào phòng cha mẹ lấy khẩu súng lục ra.
Khi trở ra đến đầu cầu thang, thiếu niên nhìn thấy một người đàn ông phá cửa trước vào nhà và chĩa súng về phía em.
Em nhỏ nổ súng bắn trọng thương người đàn ông 37 tuổi kia. Người này được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng bác sĩ cho biết có khả năng hồi phục. Cảnh sát cho hay trong tuần sẽ chính thức bắt giam người này về tội tấn công và trộm, theo cảnh sát viên Holmes. Người phụ nữ đi cùng bỏ trốn sau đó.
Ông Holmes khen ngợi hành động của em nhỏ và của cha mẹ em là đã dạy con mình không bao giờ mở cửa cho người lạ.
“Cảnh sát và cả cộng đồng chúng ta không bao giờ muốn thấy hoàn cảnh mà một thiếu niên phải dùng võ khí để bảo vệ gia đình… nhưng em này đã làm đúng điều cần phải làm,” ông Holmes nói.
Cảnh sát cho hay hiện chưa rõ nghi can định làm gì khi phá cửa vào nhà người khác và sẽ thẩm vấn sau khi sức khỏe của nghi can ổn định hơn. (V.Giang)

















































































