Hà Giang/Người Việt
Từ mấy tuần qua, nhiều nơi trên trái đất gần như nóng bỏng lên vì cơn sốt Euro Cup 2012. Ở Mỹ, thoạt nhìn, nhiệt độ của cơn sốt hình như hơi… nguội, vì nhiều người dân Hoa Kỳ cho rằng xem bóng đá nhàn chán lắm, không thú vị tí nào, vì năm thì mười họa mới có đội làm được 1 điểm.

Cầu thủ Sergio Ramos của Tây Ban Nha (trái) và Diego Benaglio của Thụy Sĩ trong một trận đấu World Cup tại Durban, Nam Phi năm 2010. (Hình: Daniel Ochoa de Olza/AP)
Nhưng nhìn kỹ hơn, người ta thấy rằng phụ nữ Hoa Kỳ ngày càng ghiền xem môn bóng này, nhất là vào những kỳ World Cup.
Dưới đây là 5 lý do tại sao, viết theo một số lời bình của các bloggers.
Cường độ mạnh
Mỗi trận đấu bóng đá có hai hiệp chơi liên tục, mỗi hiệp 45 phút với chỉ 15 phút nghỉ ở giữa. Khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ vật lộn trên sân liên tục không ngừng nghỉ. Không ai yếu có thể chơi môn thể thao đòi hỏi sức khỏe bền bỉ này. Không có việc xin “timeout” hay ngừng chơi vì có cầu thủ bị thương. Không có nạn các huấn luyện viên xấu tính giơ những nắm đấm lên không, làm phân tâm người xem. Các cầu thủ chạy, phóng người lên không, dùng hết sức mạnh và tâm trí giành banh, lừa banh, chận banh và dùng mọi khả năng ngăn không cho banh lọt goal nhà, vừa tấn công vừa phòng thủ cho đến khi nào hết giờ mới ngừng.
Không gì hấp dẫn hơn nhìn một sân đầy cầu thủ khỏe mạnh có sức khỏe dẻo dai, thân hình cân đối tranh hùng trong suốt 90 phút.
Thêm nữa, bất kỳ lực sĩ tầm thường nào, nếu tập mãi cũng có thể bắt hoặc ném một quả banh, hay tung nó vào lưới, nhưng không phải ai cũng có thể tung banh, đón banh bằng chỉ phần trên của cơ thể hay đầu mình, rồi từ các xa 60 yards mà tung banh vào goal được.
Phải công nhận là bóng đá ngoạn mục chứ!
Hấp dẫn như phim
Bóng đá với phụ nữ hấp dẫn như xem phim, nhất là khi trên sân ngập những cầu thủ Ý Ðại Lợi vừa đẹp trai, vừa mãnh liệt, vừa đầy kịch tích. Cứ nhìn cảnh các chàng đấm ngực than trời, rồi quỳ mọp xuống đất van xin Thượng Ðế khi trọng tài thổi phạt oan thì biết. Còn nhớ chàng cầu thủ người Pháp bị phạt vì tội dùng đầu húc vào người một cầu thủ khác vào năm 2006. Chàng cầu thủ bị húc người Ý đã nói gì đó xúc phạm đến mẹ cầu thủ Pháp. Cầu thủ Ý có khuynh hướng biến trận bóng đá thành một bộ phim của Fellini.
Còn nữa, đừng quên những chàng cầu thủ người Brazil. Bất cứ ai quen thuộc với bóng đá, đều biết rằng cầu thủ Châu Âu được huấn luyện từ hồi nhỏ, nhưng hầu hết người Brazil đã học bóng đá từ lúc còn đi chân không đùa nghịch với bạn bè trên bờ biển. Vì vậy, tài sản và khả năng của họ là những bắp thịt nhuần nhuyễn cuộn tròn như những vòng cầu ánh sáng.
Hãy hình dung cảnh những chàng lực sĩ da đen chơi bóng rổ thì sẽ thấy được sự ngoạn mục của người Brazil chơi đá banh.
Giầu văn hóa
Nếu bạn muốn cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa các nền văn hóa thế giới, hãy xem bóng đá. Bạn sẽ thấy sự chuyển động hiệu quả của người Ðức, tính uyển chuyển và ngạo mạn của người Pháp, lòng cuồng nhiệt biết kiềm chế của Argentina. Và đừng quên tính cách lịch sử của các trận tranh tài nhé. Các đội banh của mẫu quốc tranh tài với các thuộc địa cũ giữa những sự đối đầu đã hiện hữu từ ngàn năm. Bóng đá không chỉ đơn giản là một trận đá banh.
Tâm điểm thế giới
Khi đang mê mải theo dõi một trận đá banh, thế giới hình như thu gọn lại, và là điều duy nhất đáng quan tâm lúc trận đấu đang diễn ra. Thế chiến thứ III có xẩy ra lúc đó cũng chẳng sao, vì chẳng ai để ý, bởi mọi người còn đang bận dán mắt vào truyền hình xem trận đấu sẽ diễn tiến thế nào.
Ðiều hay nhất là bạn gần như có thể thấy gần hết thế giới trước mặt. Thụy Ðiển, Pháp, Mễ Tây Cơ, Ghana, Korea, cả những quốc gia bạn chưa từng nghe tên. Là người ghiền bóng đá, nhất là vào thời gian có World Cup bạn sẽ thấy mình gắn liền với cộng đồng quốc tế. Trong suốt 2 tuần lễ liền bạn có cảm tưởng thế giới đến gần nhau hơn để vinh danh cả văn hóa lẫn vẻ đẹp của cơ thể con người, và tâm hồn đầy nhiệt huyết của các chàng cầu thủ của mọi quốc gia.
Hấp dẫn của thân thể
Bạn đã nhìn kỹ thân hình của các cầu thủ bóng đá chưa? Ðẹp hơn bất cứ gì trên cõi đời này. Không tin ư? Bạn cứ việc tiếp tục ái mộ chàng cầu thủ bóng rổ cao nghều, dáng người to dềnh dàng như bể nước của cầu thủ football, và người chơi golf mảnh khảnh của bạn. Và cả những lực sĩ baseball nữa.
Không hiểu sao nhưng đa số cầu thủ đá banh có khuôn mặt ngôi sao điện ảnh và thân thể đẹp như tác phẩm điêu khắc La Mã. Cứ xem bóng đá một thời gian đi, rồi thể nào cũng có lúc bạn kêu lên, Chúa ơi, làm sao mà ngày có thể tạo ra những nam nhi có bộ vó và sức khỏe hoàn hảo như thế.
Chắc là không cần thêm lý do nào nữa phải không?
––-
Liên lạc tác giả: [email protected]

































































































