Ý bất ngờ hạ Ðức 2-1, vào chung kết

 


Mario Balotelli ghi cả 2 bàn cho Ý


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WARSAW, Ba Lan (NV) – Ðội tuyển Ý làm thế giới ngạc nhiên hôm Thứ Năm, sau khi hạ Ðức 2-1 trong trận bán kết Euro 2012 tại Warsaw, Ba Lan, để vào chung kết gặp Tây Ban Nha tại Kiev, Ukraine, Chủ Nhật này.









Cú đánh đầu của tiền đạo Mario Balotelli của Ý tung lưới Ðức mở tỉ số của trận đấu phút thứ 20. (Hình: Patrik Stollarz/AFP/GettyImages)


Thậm chí, Ý còn dẫn trước 2-0 nhờ hai bàn thắng của tiền đạo “ngựa chứng” Mario Balotelli, phút thứ 20 và phút thứ 39.


Phải tới những phút cuối của trận đấu, Ðức mới gỡ được một bàn danh dự bằng một trái phạt đền, do tiền vệ Mesut Ozil thực hiện.


Trước trận đấu, dân cá cược và giới am hiểu bóng đá đều nghĩ Ðức thắng trong 90 phút, nghĩa là không cần đá thêm giờ hoặc đá luân lưu.


Trong số hơn 400 khán giả đến xem truyền hình trực tiếp trận đấu tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt và tham gia dự đoán kết quả, hơn 350 người tin rằng Ðức sẽ thắng, hoặc ít nhất mở tỉ số trước, dựa theo số phiếu ban tổ chức loại ra.


Nhà báo Nguyễn Văn Khanh, từ thủ đô Warsaw tường thuật trực tiếp qua điện thoại cho nhật báo Người Việt, nói rằng: “Chưa bao giờ người Ðức đến Warsaw đông như ngày hôm nay. Ðông lắm!”


Nếu tính từ đầu giải, Ðức là đội đạt nhiều thành tích nhất, thắng cả bốn trận, một cách dễ dàng, và cho tới trước trận bán kết, vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay.


Trong khi đó, Ý “ì ạch” vào tới bán kết. Trong ba trận vòng bảng, Ý chỉ thắng một trận và bị cầm chân hai trận. Trong trận tứ kết, Ý chỉ “may mắn” thắng Anh nhờ loạt đá luân lưu.


Nhưng bóng đá có những bất ngờ, và điều đó đã xảy ra hôm Thứ Năm.


Công bằng mà nói, Ý càng chơi càng hay, nhất là trận tứ kết với Anh. Dù không ghi được tỉ số trong 120 phút thi đấu, các cầu thủ Ý kiểm soát hoàn toàn trận đấu và làm các cầu thủ Anh “phờ” người, nhờ công của tiền về Andreas Pirlo, cầu thủ xuất sắc nhất của Ý tại Euro 2012.


Còn Ðức thì sao?


Nếu nhìn từ đầu giải, “những chiếc xe tăng” chưa gặp đội nào “xứng tầm” với mình. Cả bốn trận thắng của Ðức đều khá dễ dàng, và ai cũng thấy rằng họ chưa đá hết khả năng. Vậy mà Ðức vẫn ẵm trọn 9 điểm ở vòng bảng và đè bẹp Hy Lạp 4-2 trong tứ kết.


Tuy nhiên, trong khi hàng tiền đạo và tiền vệ của Ðức rất hay, hàng hậu vệ có vấn đề. Sau bốn trận, lưới của thủ môn Manuel Neuer bị thủng 4 lần.









Mario Balotelli đứng yên như pho tượng, gồng mình cho bắp thịt nổi lên, sau khi ghi bàn thắng thứ nhì cho Ý. (Hình: Joern Pollex/Getty Images)


Vì thế, trong trận bán kết này, nếu tính các con số, Ðức hơn hẳn Ý, nhưng lại thua 2-1.


-Ðức kiểm soát bóng 54% trong khi Ý chỉ giữ được bóng 46%.


-Ðức tấn công 15 lần so với Ý 10 lần.


-Ðức sút về khung thành Ý 8 lần, còn Ý chỉ sút về khung thành đối phương 5 lần.


-Ðức được hưởng tới 14 trái phạt góc, Ý không được trái nào.


-Ðức không bị việt vị, còn Ý “ăn cắp trứng gà” 2 lần.


-Ðức chỉ bị một thẻ vàng, trong khi Ý bị tới 4 thẻ.


-Ðức phạm lỗi 13 lần, còn Ý phạm lỗi 19 lần.


Như đề cập ở trên, hàng phòng ngự của Ðức rõ ràng có “vấn đề,” và người hùng Mario Balotelli đã lợi dụng được trong hai lần tung lưới thủ môn Manuel Neuer.


Phút thứ 20, sau khi nhận bóng từ một đồng đội ở giữa sân, hậu vệ Giorgio Chiellini (3) của Ý chuyền bóng rất hiểm hóc cho tiền đạo Antonio Cassano (10). Cầu thủ đang khoác áo AC Milan khéo léo đi bóng qua hai hậu vệ Mats Hummels (5) và Jerome Boateng (20), dẫn bóng xuống cuối sân, tạt vào trước khung thành Ðức, hậu vệ Holger Badstuber (14) đón hụt, ngay lập tức, tiền đạo Mario Balotelli (9) đội đầu đưa bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Manuel Neuer (1) và hậu vệ Philipp Lahm (16), mở tỉ số trận đấu.


Bàn thắng thứ nhì của tiền đạo Mario Balotelli xảy ra ở phút thứ 39. Từ một đường chuyền bổng bất ngờ của tiền vệ Riccardo Montolivo (18), bóng đi qua đầu hậu vệ Philipp Lahm (16), đến chân Mario Balotelli. Dù bị thủ quân đội tuyển Ðức kèm sát, Mario Balotelli vừa chạy vừa tung cú sút mạnh, cách khung thành Ðức 16 mét, bóng đi sát cột dọc vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0.


Sau bàn thắng này, Mario Balotelli quá mừng rỡ, cởi áo, đứng yên như pho tượng, gồng mình cho bắp thịt nổi lên, chờ đồng đội chạy đến chúc mừng.


Tiền đạo Mario Balotelli là cầu thủ Ý gốc Ghana, năm nay mới 21 tuổi, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Manchester City của Anh. Trước đó, anh từng khoác áo Barcelona (Tây Ban Nha) và Inter Milan (Ý).









Cổ động viên Ðức không thể ngờ đội bóng ứng cử viên vô địch nặng ký nhất bị loại khỏi Euro 2012. (Hình: Genya Savilov/AFP/GettyImages)


Sau trận này, Mario Balotelli ghi được 3 bàn thắng, có hy vọng trở thành vua phá lưới của giải. Hai cầu thủ khác cũng ghi được 3 bàn là tiền đạo Cristiano Ronaldo (Bồ Ðào Nha) và tiền đạo Mario Gomez (Ðức), nhưng hết hy vọng, vì cả hai đội của họ đều bị loại ở vòng bán kết.


Bàn thắng thu ngắn cách biệt của Ðức đến ở phút thứ 90, khi hậu vệ Federico Balzaretti (6) của Ý để bóng chạm tay trong vùng cấm địa.


Trọng tài cho Ðức hưởng quả phạt đền.


Tiền vệ Mesut Ozil (8) sút tung lưới thủ môn Gianluigi Buffon.


Tỉ số 2-1 được giữ nguyên cho tới khi trận đấu chấm dứt.


Thắng trận này, Ý gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2012, có cơ hội lần thứ nhì vô địch Châu Âu.


Ngoài ra, Ý cũng chấm dứt một loạt 15 trận thắng của Đức ở các giải bóng đá quốc tế.


Một lần nữa, như bao lần trước đây, theo giới am hiểu bóng đá tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Ðức vẫn “kỵ rơ” Ý tại các giải quốc tế.


 


Thành phần hai đội


Ý (áo xanh dương):


Buffon (số 1, thủ môn, thủ quân), Chiellini (3), Balzaretti (6), Barzagli (15), Bonucci (19), Marchisio (8), De Rossi (16), Montolivo (18), Pirlo (21), Balotelli (9), Cassano (10).


Ðức (áo trắng):


Neuer (số 1, thủ môn), Hummels (5), Badstuber (14), Lahm (16, thủ quân), Boateng (20), Khedira (6), Schweinsteiger (7), Ozil (8), Kroos (18), Podolski (10), Gomez (23).

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT