Trước giờ bóng lăn
TƯ TÚC CẦU
Chiều hôm Thứ Năm, Tư tui thật vui vì “đại thắng” trong trận bán kết giữa Ý và Ðức với các anh chị em trong tòa báo và ngay cả cô cháu Hương quen thuộc ở quán cà phê.

Tư tui nhất định bắt theo nhà báo thể thao Thanh Diễm, bắt kèo dưới Ý được chấp nửa trái với các anh Khôi Nguyên, Yersin, Quang, Khoa, Hạo Nhiên… Kết quả như quý độc giả đã biết. Thế là từ bây giờ đến Tháng Bảy, Tư tui sẽ ăn sáng uống cà phê miễn phí dài dài.
Ðức thua, theo nhà báo Ðỗ Dzũng, vì hàng thủ có “vấn đề.” Tư tui cũng nghĩ vậy. Ðức là đội thiên về tấn công và không thua trận nào từ đầu giải trước khi gặp Ý. Với chiến thuật tấn công đẹp mắt này, Ðức khiến cho mọi người có cảm giác như Ðức sẽ là vô địch ở giải đấu này. Nhưng sự thật không phải vậy vì các đối thủ của Ðức, trừ Bồ Ðào Nha, còn lại đều có khoảng cách khá xa mới ngang với cỗ xe tăng Ðức cho nên nhìn các tiền vệ và tiền đạo Ðức liên tục nã “đại pháo” vào khung thành đối phương là điều dễ hiểu, điển hình là trận Hy Lạp.
Nhưng gặp Ý lại là vấn đề khác. Ý là đội tuyển nổi tiếng về phòng ngự ngoài Buffon xuất chúng trong khung thành còn có Maggio, Chiellini… vững chắc ở hàng thủ và tay cầm trịch thế trận lại chính là tiền vệ Pirlo kết hợp cùng với De Rossi và Diamanti… tạo cơ hội cho Balotelli ghi bàn và không cho các chân sút Ðức có dịp thi thố tài năng của mình.
Nhìn qua trận đấu trước đó giữa Ý và Anh, mới thấy rõ tài nghệ của đoàn quân áo xanh này đặc biệt là tiền đạo “có tài có tật” Balotelli sẽ cùng với Cassano hay bất cứ tiền đạo nào khác của Ý sẽ là mối nguy hiểm cho Ðức mỗi khi ham dâng cao tấn công khi bị phản công nhanh dễ dính cú “hồi mã thương” điển hình là bàn thắng thứ hai của Balotelli, từ pha phát bóng bổng lên giữa sân từ vùng cấm địa nhà, và Balotelli đón được banh khi chỉ có một hậu vệ Ðức, thoát nhanh xuống vừa chạy vừa sút tung lưới thủ môn Neuer nâng tỷ số lên 2-0.
Bàn thắng thứ nhất của cầu thủ đen thui này cũng là do sự kèm kẹp không chặt của hàng thủ Ðức để anh này có cơ hội nhảy lên đội đầu tung lưới từ đường banh tạt vào ở cánh phải của Cassano.
Trong khi đó, dù có nhiều cơ hội thu ngắn cách biệt, nhưng những cú sút của Gomez, rồi Ozil, sau này là Klose… không thể nào cho thủ môn Buffon vào lưới lượm banh. Ðành chấp nhận kết quả thất bại dừng bước ở bán kết.
Có rất nhiều lời bàn, dự đoán về trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Ý vào ngày Chủ Nhật này.
Buổi sáng hôm qua, vừa bước vào quán cà phê, nhiều người đến hỏi Tư tui xem trận tới thế nào? Ai thắng ai thua?
Có anh nói:
“Lần này tôi nhất định bắt theo anh Tư Túc Cầu. Anh bắt đội nào tôi chọn đội đó!”
Có vị chắc hổm rày không để ý tới “Ơ rô” lại xen vào lãng xẹt:
“Sao, Chủ Nhật này là Anh gặp Ý hả?”
Tư tui chỉ cười trong khi người bạn ngồi cùng bàn trả lời hộ:
“Thôi ông ơi! Chắc là ông không theo dõi rồi. Ý đá với Tây Ban Nha chứ không phải với Anh đâu!”
Nhân sự kiện này khiến Tư tui nhớ lại, trong những ngày đầu giải với trận Ðan Mạch gặp Bồ Ðào Nha hay gặp Hòa Lan gì đó, một vị trong tòa báo, có lẽ ít theo dõi sự kiện thể thao này, đã hỏi câu xanh rờn khi xem trận đấu trên truyền hình:
“Ðá trên sân Hòa Lan hay Ðan Mạch vậy?”
Kể lại cho vui thôi, trở lại chuyện bàn tròn “Ơ rô” với trận cuối cùng sắp diễn ra, trước những câu hỏi nói trên Tư tui chỉ trả lời vỏn vẹn:
“Khó đoán lắm anh ơi, đội nào thủ cũng hay, cũng thận trọng, bằng chứng là trận đầu tiên giữa hai đội này ở Nhóm C đó. Có thể cuối cùng giải quyết bằng những quả đá phạt đền hên xui may rủi thôi.”
“Vậy thì chọn ai?”
“Cứ chọn đội mình thích theo cảm tính của mình.”
Tư tui thích đội Ý, thích anh chàng đen thùi lùi Balotelli, còn cô thầy cò Hương ngồi bên cạnh quá mê Tây Ban Nha nên nhất định bắt đội bò tót. Thế là chúng tôi nghéo tay nhau bắt độ trận này. Hiện Tư tui còn thiếu nợ cô thầy cò này một chầu ăn trưa ở nhà hàng Song Long và hy vọng sau trận chung kết sẽ hòa, không ai chung ai.”
Còn cô Hương cà phê chỉ cười lắc đầu:
“Chú bắt Ý rồi, thôi không bắt độ với chú nữa đâu!”
Mới đây, xem hình ảnh và đọc trên các trạng mạng thấy có chú rái cá (Otter) tên “Ferret” ở vùng Aue, Ðông Ðức, giống như chú bạch tuộc Paul của World Cup 2010, đã chọn chai “Ramazzotti” có gắn quốc kỳ Ý như là sự tiên đoán Ý sẽ thắng Tây Ban Nha trong trận chung kết này. Không biết có đúng như chú Paul tiên đoán trước đây không nữa!
Riêng tại phòng sinh hoạt báo Người Việt, ngày Chủ Nhật cũng là ngày chắc chắn đông đảo khán giả đến hơn mong đợi, ngoài cà phê và trà do công ty Quốc Việt Foods, Inc khoản đãi nghe nói còn có phần ăn trưa nữa. Ngoài hai MC Dũng Taylor và Luân Vũ sẽ có sự tham dự của nữ ca sĩ Thu Phương và nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Và quý vị khán giả vừa được xem đá banh vừa được nghe hai giọng hát thời danh này trình bày những ca khúc ưa thích. Tư tui loan tin này với sự dè dặt thường lệ. Xin hẹn quý vị số tới.

















































































