ANTAKYA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Các cuộc chạm súng dữ dội trên đường phố lan ra khắp thủ đô Damascus của Syria hôm Thứ Sáu, trong khi quân đội chế độ Assad bắn phá khu dân cư và huy động trực thăng võ trang tấn công phía nổi dậy.
Trẻ em Syria tranh giành thực phẩm từ một chiếc xe truck mà phía nổi dậy chiếm được tại Bab al-Hawa hôm 20 Tháng Bảy. (Hình: Bulent Kilic/AFP/GettyImages)
Giữa khi có hàng ngàn người dân hốt hoảng rời bỏ thủ đô tìm đường lánh nạn chiến cuộc, đài truyền hình nhà nước Syria loan báo rằng Tướng Hisham Ikhtiyar, tư lệnh an ninh quốc gia, chết vì các vết thương trong vụ nổ bom hôm Thứ Tư khi các chỉ huy quân đội và an ninh cao cấp nhóm họp.
Ikhtiyar là người thứ tư trong số các nhân vật thân cận với Tổng Thống Bashar al-Assad bị thiệt mạng trong cuộc nổ bom.
Tại khu Qaboun, một nơi từng xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội nhất trong thời gian gần đây, thành phần dân quân thân chế độ đã thực hiện các vụ xử tử để trả thù vụ đặt bom.
Tổ chức tranh đấu nhân quyền Syria, Syrian Observatory for Human Rights, với trụ sở đặt tại Anh, ước lượng có khoảng 310 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh hôm Thứ Năm. Nếu điều này đúng sự thật thì đây sẽ là một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu.
Lực lượng nổi dậy Syria cũng chiếm một số vị trí quan trọng ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy chế độ Assad nay bắt đầu lung lay. Chính quyền đưa các tay bắn tỉa lên các mái nhà và huy động trực thăng võ trang đến những nơi có giao tranh lớn. Hơn 20,000 người trong khi đó đã vượt biên giới vào lãnh thổ Lebanon để xin tị nạn. (V.Giang)



























































































