Về “Sao đàn ông họ dại gái vậy?” báo Người Việt ngày 18 tháng 7
Tôi xin góp thêm ý kiến. Tôi đặt vài câu hỏi sau đây:
1. Ông anh cô bảo lãnh cô gái 26 tuổi qua Mỹ dưới diện gì? Vị hôn thê? Sinh viên du học? Vợ có giấy hôn thú?
2. Khi qua Mỹ cô ta sẽ trú ngụ ở đâu?
3. Anh cô có bổn phận phải cung cấp mọi thứ, cơm ăn, áo mặc nhà ở, bảo hiểm sức khoẻ,… cho cô ấy không? Nếu có thì trong thời gian là bao nhiêu năm tháng?
4. Nhà cửa cùng tiền trong nhà bank của ông anh, ngoài tên ông ấy ra có tên của bà mẹ cô hay tên của cô chung vào không?
5. Ông anh có living will không? Nếu có thì ai sẽ là người thừa kế theo di chúc?
6. Ông anh có biết rõ bổn phận của người bảo trợ theo luật pháp Mỹ không?
Còn nhiều vấn đề nữa nhưng tôi chỉ nêu lên vài điều để ông anh cô cần biết để bảo vệ mình và bà mẹ cùng cô em trong trường hợp gặp phải người không tốt.
Nhân duyên là duyên nợ. Tuy duyên nợ không tránh được nhưng có thể tránh được những rắc rồi nếu mình biết đề phòng mọi sự không may có thể xẩy ra.
Chúc ông anh của cô gặp được người tốt.
Diệu Thiên






















































































































