BÌNH DƯƠNG (NV) – Dư luận ồn ào quanh vụ hai “đại gia chân đất” huyện Bình Chánh mua dâm các hoa hậu ở Sài Gòn đầu tháng qua chưa ngớt, mới đây lại bùng lên tên tuổi của ít nhất hai “đại gia” Bình Dương mất trắng sản nghiệp vì gái đẹp. Có ai ngờ người mục đồng này một thời là tỉ phú? (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Theo báo Người Lao Ðộng, vùng xuất hiện nhiều “đại gia chân đất” của tỉnh Bình Dương là xã Hòa Lợi, xã Thới Hòa, thuộc huyện Bến Cát. Lớp “đại gia chân đất” này hình thành nhờ cùng một lúc ôm trong tay hàng tỉ đồng tiền bán ruộng đất cho các ông thầu xây dựng khu kỹ nghệ Mỹ Phước, thành phố mới của tỉnh Bình Dương.
Cũng theo Người Lao Ðộng, lớp “đại gia chân đất” của tỉnh Bình Dương hình thành từ những năm đầu thập niên 2000 cho đến nay. Tất cả đều đang là nông dân, bỗng dưng trở thành tỉ phú, xây nhà lầu, sắm xe hơi đời mới.
Tuy nhiên, cũng từ khi “tiền đầy túi” thì các ông “đại gia chân đất” này đi đâu cũng “lòng thòng” những cô gái trẻ xinh như mộng.
Một số nhân chứng cho biết, các ông thường xuyên đến các quán ăn, nhà hàng sang trọng, hát karaoke, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Và rồi các ông cặp bồ với các cô gái đẹp, phần lớn là thiếu nữ đôi mươi ở miền Tây tìm đến. Có người bắt đầu bỏ bê gia đình, săn đuổi theo các cô.
Dấn sâu vào “cuộc sống mới” một chút, các ông bỏ luôn “bà vợ già,” xây nhà cho cô vợ trẻ đáng tuổi con mình.
Chỉ riêng ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi, có ít nhất bảy “đại gia chân đất hòa mình vào cuộc sống mới.” Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay “lộ diện” dần nhiều “đại gia cởi lốt”: tay trắng lại hoàn trắng tay.
Báo Người Lao Ðộng cho biết, một trong những bi kịch điển hình của các đại gia “cởi lốt” là gia đình ông PQD, 52 tuổi. Ông này đã có vợ và bốn con, trước đây siêng năng khai phá đất trồng cao su tại tỉnh Bình Dương. Khi trở thành “đại gia” nhờ bán rừng cao su, ông bỏ vợ con, và đã “đốt” sạch hàng tỉ đồng cung phụng cho cô vợ nhỏ gốc miền Tây.
Khi bị cô vợ ôm tài sản theo nhân tình mới, ông PQD uất ức đến độ đột quỵ và qua đời. Hiện nay, vợ con của ông sống lang thang đây đó vì căn nhà chung đã bị ông bán đứt từ lâu.
Một số người thân của ông PQD cho biết, ông mua sắm đủ thứ và xây cả nhà mới cho song thân của cô nhân tình trẻ đẹp ở miền Tây. Ông phóng tay tung tiền mua máy móc, xe cộ, đi du lịch và ăn chơi bạt mạng với cô gái trẻ đến nỗi cạn hết tiền. Cho đến khi thình lình trông thấy cô nằm chung giường với một thanh niên lạ mặt tại nhà mình, ông uất ức đến độ ngã bệnh và qua đời không lâu sau đó.
Cũng theo báo Người Lao Ðộng, một số “đại gia chân đất” khác tán gia bại sản vì gái, tuy không đến nỗi thiệt mạng, cũng thành tứ cố vô thân. Có người giờ đây trở thành ông xe ôm, có người đi chăn trâu để kiếm sống.
Hầu hết các “đại gia một thời” đều ngậm ngùi cho biết, khi tỉnh ngộ thì đã muộn.















































































