Thân mẫu bà Tạ Phong Tần sẽ được an táng vào ngày 2 Tháng Tám



SÀI GÒN (NV) – Bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu nhà báo tự do Tạ Phong Tần, sau khi qua đời vì tự thiêu, sẽ được gia đình an táng vào ngày rằm Tháng Sáu âm lịch, tức ngày 2 Tháng 8, 2012.


Cô Tạ Khởi Phụng, em gái bà Tạ Phong Tần, cho báo Người Việt  hay như vậy qua điện thoại về tang lễ của mẹ.



 Bàn thờ và di ảnh của bà Đặng Thị Kim Liêng.


Bà Đặng Thị Kim Liêng, 64 tuổi, tẩm xăng tự thiêu ở khu vực trụ sở UBND thành phố Bạc Liêu buổi sáng ngày 30/7/2012. Công an đã phong tỏa cả khu vực rồi đưa bà vào bệnh viện, rồi mấy tiếng đồng hồ sau cho xe chở lên Sài Gòn. Tuy nhiên, bà đã qua đời trên đường đi nên chiếc xe quay lại Bạc Liêu.


“Mẹ tôi đã khiếu nại nhiều lần về chuyện tranh chấp đất đai với lối xóm nhưng không được giải quyết. Rồi tới khi chị Tần bị bắt, mẹ với chị Tạ Minh Tú (một người con khác của bà Liêng, chị của cô Phụng) lên Sài Gòn thì Công an không cho mẹ gặp chị dù lên đó bảy tám lần.” Cô Phụng kể.


Cô kể tiếp rằng “Khi chị Tú được gặp chị Tần thì nghe chị Tần nói Công an lấy của tao tiền, mọi thứ tài sản khác cả xe máy mà chỉ đưa cho em với mẹ có mấy trăm ngàn đi xe lên đây lại còn không cho mẹ gặp. Chị rất giận.”


Cô cho hay mẹ cô, bà Đặng Thị Kim Liêng bị công an quấy rầy rất thường xuyên. “Có lần kéo mẹ tôi ra quán nước rồi đưa cái giấy gì đó không biết là giấy gì bắt ký”.


Không thuyết phục được bà kể tội con gái, hoặc thuyết phục con gái nhận tội, công an canh chừng, theo dõi bà mọi nơi dù đi chợ hay đi chùa.


Sau khi đưa thi hài bà quay lại thành phố Bạc Liêu, Công an buộc hai người con bà Liêng là cô Tạ khởi Phụng và anh Tạ Hòa Phú ký giấy cam kết “không khiếu nại” thì mới cho mang xác mẹ về.


Khoảng 9 giờ tối ngày 30/07/2012, thi hài bà Đặng Thị Kim Liêng đã được đưa về nhà để gia đình lo tang lễ.


“Mẹ tôi đã tự thiêu cháy rồi nên gia đình không muốn thiêu mẹ nữa vì như thế đau đớn quá, mà chỉ đem chôn thôi”. Cô Phụng nói.


Tuy nhà báo tự do Tạ Phong Tần đã xin vào đạo Công Giáo ở Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, gia đình bà Liêng vẫn theo đạo Phật.



Thi hài bà Đặng Thị Kim Liêng đang được khâm liệm. Linh mục Đinh Hữu Thoại từ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn xuống Bạc Liêu để chia xẻ và an ủi sự mất mát đau thương này của chị em bà Tần. (Hình Dân Làm Báo)


Theo Dân Làm Báo blog “Trước thời điểm tự thiêu, bà Đặng Thị Kim Liêng thường gọi cho người bạn có người thân cùng cảnh ngộ như chị Tạ Phong Tần để tâm sự. Tuần trước bà Kim Liêng nói rằng an ninh đã liên tục đến đe dọa và rêu rao với cả làng xã rằng sẽ bắt cả nhà đi ra đảo và tịch thu hết nhà cửa.”


Rất có thể bà đã quá phẫn uất vì các áp lực của công an mà bà đã phải tự thiêu.


Một số bạn bè của blogger Tạ Phong Tần đã tới Bạc Liêu để chia xẻ và nâng đỡ tinh thần cho thân nhân người quá cố.


Hiện lực lượng Công an đông đảo đã được rải canh chừng quanh nhà của họ ở số 38/9, đường Hậu Hòa Bình, Khóm 8, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu. (TN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT