LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
MNN47
Học viên khóa 1&2/2012
Mùa Hè năm nay, nhất là vào đầu tuần Tháng Tám, những ngày Hè nắng ấm chan chứa chưa qua vội, thế mà đã để lại trong tôi những dấu ấn khó phai nhòa.
Ðó là ngày Hội Việt Ảnh tổ chức picnic tại địa điểm Huntington Library, diễn ra lúc 11 giờ sáng ngày 5 tháng 8.
Tuy nhiên, lần nầy, lịch trình sinh hoạt của hội không đề ra, hay có sự chuẩn bị trước. Do đó ai hay tin thông báo gọi phone nhau hay qua email là tự động tới săn ảnh.
Lão tới trước 11 giờ, vào khu parking, đậu xe xong, ngẩn ngơ nhìn có ai tới chưa! Ðể an tâm là chỗ nầy, nơi tổ chức picnic của Hội Việt Ảnh Nghệ Thuật.
Quả đúng như chương trình tổ chức, các anh chị em bệ nệ tay xách tay bưng những khay đầy ắp thức ăn, mang bàn ghế vào để dưới bóng cây xanh bên view đồi thoải nhìn xa xa trước mặt là một hồ thơ mộng. Anh Thiệp, anh Dũng… trải những tấm bạt xanh theo lối ngồi vòng tròn cho dễ bề sinh hoạt nối vòng tay lớn.
Thầy Trung tới, mọi học viên ai ai cũng hân hoan vui mừng chào hỏi rơm rớp như bấm máy ảnh, cười nổ như bắp rang.
Sau đó chị Anna xuất hiện khệ nệ mang theo đám tùy tùng người mẫu. Cô nào cũng xinh đẹp duyên dáng bên tà áo rực rỡ đủ màu khoe nắng hạ vừa chớm, bước nhẹ bên chàng trai trẻ đầy tài năng.
Ô hay có cả DS Nguyễn Thúc Mẫn, BS Trần Kim Bảng, cô XNV Hồng Vân vừa là người mẫu của hội. Có các anh Sâm, anh Tuấn, anh Thành, Anh Tứ, anh Khanh, anh Bảo, anh Hùng, Andy, cùng các trưởng lão học viên Hiền, Trí, Cường, Toàn, Ðức… như Lão hói tôi đều có mặt.
Lời mở đầu do thầy Phí Văn Trung, sáng lập viên vừa là cố vấn của Hội Việt Ảnh Nghệ Thuật, ngỏ lời chào mừng anh chị em trong gia đình Việt Ảnh.
Sau phần thưởng thức tài nghệ nấu nướng của quí bà, quí cô trong gia đình Việt Ảnh, như cô Huệ, Tố Loan, cô Ngọc, cô Hương, cô Liêu, cô Thuy , cô Ngọc Hạnh, cô Mỹ,… có phần phụ diễn văn nghệ cây nhà lá vườn do cô Tố Loan, anh Tuấn phụ trách cùng nhau diễn hát. Với cây đàn guitar anh Hùng dạo nhạc bắt mùi da diết từng nốt nhạc lời ca hùng tráng qua bài “Việt Nam-Việt Nam.”
Kế tiếp với sự bộc phát từ cảm hứng, Lão tôi gửi tặng thầy Phí Văn Trung, chị hội trưởng ANNA, anh Tuấn Ðặng đại diện cho ACE khóa 1&2/2012 một bài thơ: Việt Ảnh Hành Khúc, nhờ chị Hồng Vân đọc thế để tặng thầy, hội, ban giảng huấn cùng tất cả học viên mới và cũ của khóa.
Sau cùng là mục kể chuyện, tặng nhau đôi câu hát làm vui nhộn cả không gian nắng ấm.
Sau cùng là phần thực tập chụp chân dung ngoài trời do thầy Phí Văn Trung, anh Derick Lê phụ trách. Với sự hướng dẫn, BS Bảng, DS Mẫn, anh Dũng, anh Thành, anh Bảo, Paul Nguyễn, Phú Le,…
Trong khoảng thời gian quí báu nầy có xuất hiện một người mẫu, mà Lão hói đã nheo mắt bắt gặp từ khi mới vào nhập khóa. Ðó là một người nghệ sĩ mang vóc dáng rất lãng tử, tên là Tứ Nguyễn. Anh đã làm cho anh em từ ngạc nhiên nầy sang ngạc nhiên khác qua lối setup chụp chân dung tuyệt vời có một không hai trong các học viện của Hội Việt Ảnh.
Buổi picnic lần đầu tiên nầy thành công ngoài dự tính của Hội Việt Ảnh không những đầy ắp tình người, mà còn tạo duyên trao đổi cho nhau những kinh nghiệm quí giá trong lãnh vực nghệ thuật về bộ môn nhiếp ảnh.

































































































