LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thân gửi cô Nguyệt Nga và Vân Tiên,
Tôi tên là B.Ng. Tôi có một tâm sự nhờ cô cậu giúp giùm. Tôi đã một lần dang dở nên tôi rất sợ phải vấp ngã lần thứ hai.
Tôi có quen một người bạn trai, ông ta rất thương tôi, lo lắng cho tôi rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó ông lại quen với rất nhiều người phụ nữ khác.
Khi đến với tôi ông nói rất thương tôi. Ông là người rất tốt, chúng tôi chưa bao giờ đi quá xa giới hạn lễ giáo. Dù nhiều lần ông ta rất muốn, nhưng tôi không bằng lòng.
Tôi không hiểu tại sao một người đàn ông nói thương một người mà lại quen với nhiều người. Tôi rất sợ phải một lần nữa đổ vỡ. Tôi rất thành thật trong tình cảm, còn về phía đàn ông tôi không hiểu trái tim họ có mấy ngăn để họ chứa đựng tình cảm của nhiều người.
Cô Nguyệt Nga và cậu Vân Tiên, là người ở ngoài sáng suốt hơn người trong cuộc, có thể giúp tôi một lời khuyên, có nên tiếp tục hay quên đi cuộc tình này.
Tôi rất thương ông ta, nhưng tôi không chấp nhận được, thương người này lại quen người khác. Ðó có phải là tính của những người đàn ông không?
Tôi không hiểu được đàn ông?
Và tôi cũng không biết làm sao? Tôi không có câu trả lời, nhờ hai người cho tôi một lời khuyên với khả năng và kinh nghiệm của cô cậu. Xin thành thật biết ơn.
B.Ng
Nguyệt Nga góp ý:
Quả thật rất khó chịu khi bạn trai của mình quen với nhiều phụ nữ khác, dù là quen dưới dạng nào, bạn bè, anh em, chú cháu… mà không có mình tham dự trong tình thân đó. Theo cách diễn tả của chị trong thư, Nguyệt Nga hiểu rằng không nhiều thì ít bạn trai của chị và “họ” có tình ý với nhau, và trong mối liên hệ đó không có sự hiện diện của chị.
Chị khó chịu là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên đã có lần nào chị nói nỗi khó chịu của mình cho anh ấy nghe chưa? Nếu chị chưa nói thì có thể anh ấy cho rằng quen người này người kia đâu có chuyện gì lớn, chuyện lớn và đáng kể vẫn là tình yêu của anh dành cho chị.
Còn nếu chị đã nói rồi mà ảnh vẫn “cứ” thì cái này phải xét lại. Chị thử nói lại lần nữa và tỏ sự cương quyết của mình là mình không đồng ý, anh phải thay đổi lại cách sống. Vì bây giờ cách sống của mỗi “đứa” không còn là của “một đứa” mà là của chung “hai đứa,” phải tương nhượng nhau. Có thế thì tình cảm đôi bên mới bền lâu được.
Câu chị hỏi nên tiếp tục hay quên đi cuộc tình này? Cái này chị phải hỏi lại lòng mình thật kỹ. Cái đau của sự chia tay và cái khó chịu triền miên của sự chia sẻ tình yêu, cái nào làm chị khổ hơn?
Câu hỏi thứ đến của chị là “Thương người này lại quen người khác, đó có phải là tính của những người đàn ông không?” Câu này thì Nguyệt Nga chịu, Vân Tiên trả lời sẽ chính xác hơn.
Mong chị sáng suốt và gặp nhiều may mắn.
Vân Tiên trả lời:
Chào chị B.Ng,
Ðàn ông “năm bảy lá gan” khác với đàn ông “tim năm bảy ngăn.” Năm bảy lá gan là người can đảm; tim năm bảy ngăn là người… tình cảm; là nhóm tình cảm khiến chị đang băn khoăn đó.
Vân Tiên là đàn ông, cũng từng “thương một người” mà lại có cảm giác muốn “quen” với nhiều người khác. Sau nghiệm lại những giai đoạn đó, thì thấy có cái gì đó không ổn, về tình cảm của mình dành cho người mình thương.
Không dám quơ đũa cả nắm, chỉ dám nói rằng có những người đàn ông chỉ thích đi chinh phục. Chinh phục xong thì… chán. Ðừng để mình bị chinh phục, chị nhé.
Theo ý Vân Tiên thì chị nên một lần nói rõ suy nghĩ của mình cho bạn chị; nhất định không “cho” anh ta điều anh ta muốn. Giữ lập trường này cho đến khi anh ấy thay đổi, hoặc tối thiểu là cho đến khi lập gia đình với nhau.
Nhưng lập gia đình rồi thì sao? Không ai dám chắc là anh ấy sẽ chấm dứt chuyện “quen nhiều người” cả. Chị có dám chấp nhận mãi sống trong sự nghi ngờ?

































































































