Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức Pháp Hội Vu Lan Ðại Bi 2012

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


LONG BEACH (NV) –Pháp Hội Vu Lan Ðại Bi năm nay sẽ được tổ chức trong ba ngày liên tiếp từ Thứ Sáu, 31 Tháng Tám, đến Chủ Nhật, 2 Tháng Chín, tại Long Beach Convention Center, 300 E. Ocean Blvd., Long Beach, CA 90802.










Quang cảnh Ðàn Tràng Viên Dung Mandala. (Hình: Hội Từ Bi Phụng Sự cung cấp)


Ðây là năm thứ tư Hội Từ Bi Phụng Sự đứng ra tổ chức sự kiện này, dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường.


Theo Phật tử Nguyễn Mỹ Hạnh, trưởng Ban Phục Vụ Pháp Hội Vu Lan Ðại Bi 2012, cho biết thì “nhân mùa Vu Lan báo hiếu, đây là ngày mà trong đạo Phật nói lên tinh thần phục thiện, hối cải, vừa gợi lại lòng hiếu thảo của người con Phật vừa là ngày tha thứ mọi lỗi lầm của chúng sinh. Vì có ý nghĩa quan trọng như vậy nên Phật tử đến với pháp hội năm nay sẽ có cơ hội để cúng dường cầu nguyện, lễ lậy sám hối, nghe giảng và học hiểu tinh thần hiếu dưỡng.”


Ban tổ chức cũng cho biết tính đến Thứ Năm, 30 Tháng Tám, có 1,400 Phật tử ghi danh tham dự.


Người đến tham dự bất kể tôn giáo nào đều không phải trả một chi phí nào ngoài tiền gửi xe nếu không muốn đi xe buýt công cộng. Ðịa điểm tập họp đi xe buýt là Hội Từ Bi Phụng Sự, 12111 Brookhurst St., Unit A, Garden Grove, CA 92840 (trong khu Pavillon, kế bên phở Hoa Soan).


Giờ đi Thứ Sáu và Thứ Bẩy là 6 giờ 30 phút sáng, Chủ Nhật là 8 giờ 30 phút sáng. Giờ về tại Long Beach Convention Center là 7 giờ 30 phút tối cho Thứ Sáu và Thứ Bẩy, và 9 giờ 30 phút tối cho Chủ Nhật.


Vẫn theo bà Nguyễn Mỹ Hạnh, chương trình Pháp Hội Vu Lan Ðại Bi năm nay sẽ có bốn nghi thức quan trọng.


Thứ nhất là Lễ Lạy Sám Quán Âm và Ðịa Tạng. Qua lễ này, Phật tử sẽ có được chìa khóa mở cánh cửa tình thương trong lòng người, và nhờ đó sẽ đem lại sự cảm thông với chính mình, với người thân trong gia đình nhờ đó mà nhà nhà sẽ yên vui. Qua lễ này, người tham dự sẽ có cơ hội quay lại với chính lòng mình, sám hối nghiệp chướng và đồng thời khai mở cõi lòng bao dung, nhẹ nhàng thanh thoát. Từ đó sẽ chiêu cảm môi trường sống xung quanh và hoàn cảnh sống cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.


Thứ hai là Lễ Cúng Dường Vu Lan Bồn. Ðây là cơ hội để người tham dự tạo công đức cúng dường trai tăng và hồi hướng công đức đến cho cha mẹ hoặc cho người thân đã qua đời.


Tiếp đó là một lễ đặc biệt, Lễ Rửa Tay Cha Mẹ. Trong lễ này, các bực song thân sẽ được các con mời lên hàng ghế trước sân khấu để cho các con được làm lễ rửa những bàn tay của cha mẹ. Theo bà Hạnh, bàn tay cha mẹ, nhất là đôi bàn tay, đôi cánh tay của mẹ, là những niềm ấp ủ, sự nuôi dưỡng, chăm lo, bao bọc cho con cái gần như suốt cả cuộc đời của mình. Nay con cái xin được rửa những bàn tay đã nuôi dưỡng cuộc đời mình là để “con cái được bày tỏ lòng quan hoài và lòng biết ơn sâu xa đến các đấng sinh thành. Trong lễ này, con cái có dịp nói lên được một lời ăn năn, hối cải, dù chỉ là một lỗi lầm nhỏ thôi cũng đủ làm cho cha mẹ cảm động từ đó mà hai bên sẽ mở rộng lòng đón nhận tình thương. Ðức Phật có nói cha mẹ tại thế cũng như Ðức Phật còn tại thế.” Hình thức Lễ Rửa Tay Cha Mẹ trong giáo lý nhà Phật cũng có nói đến như chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ hay chuyện của A Nan thực hiện đàn tràng cứu độ xá tội vong nhân.


Sau cùng là Lễ Ðàn Tràng Viên Dung Mạn Ðà La. Ðàn Tràng Viên Dung Mạn Ðà La là nơi tụ hội của Chư Phật và Chư Bồ Tát, có sức mạnh giải trừ mọi nghiệp chướng của chúng sanh và siêu độ cho những vong linh người quá cố. Tại đàn tràng này, mỗi người tham dự có thể cầm một bài vị hay nhiều hơn. Trên bài vị đó có ghi tự thân, nghiệp chướng xin giải thoát của mình hay của cha mẹ thân nhân để nhờ tiếng kinh câu kệ của Phật tử bốn phương cùng cất lên tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ cho sự nguyện cầu của mình thấu đến Chư Phật Chư Bồ Tát để được cứu rỗi.


Pháp hội là một trong những sinh hoạt của Hội Từ Bi Phụng Sự, một hội bất vụ lợi có trụ sở ở Nam California được Thầy Hằng Trường, một tu sĩ Phật giáo, thành lập từ năm 2002. Dù dựa trên nguyên tắc và nền tảng Phật giáo, các hoạt động của hội đã vượt thoát ra ngoài sự dị biệt tôn giáo và kỷ cương văn hóa để phát triển con người theo chiều hướng phổ quát và toàn diện. Thầy Hằng Trường đã sáng tạo một đường lối giáo dục tâm linh phối hợp triết lý Phật giáo với tinh túy của thế kỷ 21 trong các lãnh vực tư tưởng, kiến thức và thực hành.










Lễ Rửa Tay Cha Mẹ. (Hình: Hội Từ Bi Phụng Sự cung cấp)


Ngoài ra, hội đã phát triển được các lớp Tai Chi do các huấn luyện viên được Thầy Hằng Trường hướng dẫn, các lớp thiền, các buổi thuyết pháp, các lớp hướng dẫn về ăn chay, các sinh hoạt của tuổi trẻ và các pháp hội. Ngoài ra, Hội Từ Bi Phụng Sự cũng có những hoạt động tích cực cứu giúp các nơi bị thiên tai, lụt lội và chương trình cứu giúp nước uống cho những nơi nghèo trên thế giới.


Qua 10 năm hoạt động, Hội Từ Bi Phụng Sự nay đã có 10 hội khắp nơi tại Hoa Kỳ, Montreal (Canada), Cao Hùng (Ðài Loan), Paris (Pháp) và Budapest (Hungary). Các nơi tại Hoa Kỳ là Orange County, San Jose, San Diego, Houston, Dallas, Washington, DC, Maryland và Virginia.


Quí độc giả cần liên lạc với Hội Từ Bi Phụng Sự, xin gọi (714) 713-9611. Muốn biết thêm chi tiết về Pháp Hội Vu Lan Ðại Bi xin liên lạc số điện thoại (951) 807-4300.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT