Montreal sắp tưng bừng với nhạc hội ‘Hát Cho Tình Yêu & Kỷ Niệm’

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


MONTREAL, CANADA (NV)“Cứ mỗi năm hội trợ giúp trẻ em khuyết tật và mồ côi thực hiện đôi ba lần nhạc hội hay dạ tiệc để gây quỹ, đặc biệt năm nay hội chúng tôi muốn dùng tiền gây quỹ để góp phần vào việc cứu các em gái nhỏ 4, 5 hay 10 tuổi bị bán vào các ổ nhện làm nghề mãi dâm tại Campuchia.” MC, trưởng ban tổ chức Thái Hà nói với người viết về ý nghĩa của đêm nhạc hội “Hát Cho Tình Yêu & Kỷ Niệm” sẽ được mở màn lúc 6 giờ chiều Thứ Hai, 8 Tháng Mười, tại Theatre De L’Olympia, 1004 St Catherine Est, Metro Berri.









Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


“Chúng tôi cố gắng mang những tinh hoa của làng ca nhạc hải ngoại đến cống hiến cho giới thưởng ngoạn tại Montreal, Canada” chị Thái Hà trưởng ban tổ chức của chương trình nhạc thính phòng “Hát Cho Tình Yêu & Kỷ Niệm” nói.


Thật vậy nhìn vào tờ rơi quảng cáo, bạn sẽ thấy đội ngũ ca sĩ tham gia đêm nhạc gồm toàn những tên tuổi gạo cội, họ là những nghệ sĩ có bề dầy sân khấu, có cách biểu diễn thu hút khán giả và những giọng hát điệu đàng, được “xếp” vào hạng A trong giới ca nghệ sĩ.


Mời bạn hãy cùng tôi đi thử một vòng, gõ cửa từng nghệ sĩ để biết họ là ai nhé!


Ý Lan: Người ca sĩ được tặng danh hiệu Diva Ý Lan, cứ mỗi lần nói đến chữ Diva là chị cười, chỉ vì: “Cám ơn em, tên gọi gì mà lớn thế!” Ai cũng biết Ý Lan là ái nữ của mẹ Thái Thanh, bà năm nay tuổi đã khá cao nhưng “Mẹ chị vẫn còn khỏe lắm, lúc này nhờ chị mang bà về nhà ở chung để chị chăm sóc nên cũng yên tâm,” thế đấy người ta nói Ý Lan không những là nữ tướng trên sân khấu, về nhà chị cũng là mẹ hiền, đảm đang chăm lo cho đàn con khôn lớn thành người, chẳng những thế Ý Lan còn là cô con gái rất hiếu thảo với Mẹ, chị tâm tình: “Vì chị cũng là mẹ của một đàn con nên rất hiểu tình cảm của mẹ lo cho con thế nào.”


Trần Thái Hòa: Một giọng hát ấm, một khuôn mặt điển trai và một trái tim nhân hậu. Trần Thái Hòa luôn vẫn là tiếng hát nam tiêu biểu cho loại nhạc thính phòng, có lần Trần Thái Hòa tâm tình: “Người ta cứ đồn là Trần Thái Hòa xin về Việt Nam hát, làm gì có chuyện đó!” Anh nói tiếp: “Lời mời thì nhiều lắm nhưng em chưa bao giờ nhận lời, vì tại sao phải nhận lời khi bên này show em đi diễn nhiều đến nỗi không có thời gian cho gia đình cuối tuần nữa.” Vậy đó, có lần đi show chung ngồi trên máy bay nghe Trần Thái Hòa kể chuyện tâm tình đi hát, chàng kể về những buồn vui của nghề ca sĩ, hay những ông bà bầu show, “Nghệ sĩ hát xong ra kiếm bầu show để nhận tiền cát sê thì họ biến mất như nước bốc hơi, buồn kinh khủng.”


Thanh Hà: Giọng hát mà hễ nhắc đến là chị Thái Xuân, chủ của trung tâm Diễm Xưa cứ chắc lưỡi và gọi đó là giọng hát “pha lê,” mà quả thật là pha lê chứ gì nữa vì càng nghe, càng thấy sao mà những âm thanh ấy cứ thánh thót, to nhỏ rót vào tai người nghe dịu dàng, mềm mại, trong veo. Sở trường của Thanh Hà là chuyên về nhạc sâu lắng, thính phòng. Những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương mà trao vào tay Thanh Hà thì khỏi phải nói “xử lý không đẹp không ăn tiền phải không anh?” Thanh Hà cười, tâm tình như thế.


Nguyễn Hồng Nhung: Người ca sĩ được tặng danh hiệu “người đẹp chân dài,” chất giọng Bắc nghe chết người của cô nàng mỗi khi cô “buôn” chuyện với khán giả bên dưới, làm mọi người cứ như “tê tê” vì phê quá “cô em Bắc kỳ nho nhỏ” “tám” chuyện thì khỏi nói. Dạo này Nguyễn Hồng Nhung hát càng ngày càng hay, phải nói là tuyệt vời thì đúng hơn! Mới gần đây trong một bài phỏng vấn của giới báo chí trong nước, Nguyễn Hồng Nhung làm một động tác đẹp, ngoạn mục khi cô nàng trả lời thẳng cho người phóng viên biết đại ý. “Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc về Việt Nam hát cả, vì ở đây tôi được những gì tôi muốn, thì không có lý do gì tôi phải bỏ mảnh đất này đi nơi khác!”


Còn hai tiếng hát Quang Dũng và Mỹ Linh đến từ trong nước, một nàng là diva còn một chàng là hoàng tử của nhạc thính phòng. Bởi thế chắc chắn khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục hay trong chương trình hoặc những “tung hứng” thật ngoạn mục và nhiều món ăn tinh thần “sơn hào hải vị” không ngon không ăn tiền!


Khi bài viết này đang lên khuôn thì người viết nhận được tin chính thức từ ban tổ chức cho biết ca sĩ mới thắng giải khán giả bình chọn của cuộc thi V-Star: Thiên Tôn, cũng đã nhận lời tham gia đêm nhạc thính phòng “Hát Cho Tình Yêu & Kỷ Niệm.”


Ban nhạc phụ họa cho chương trình là The Liberty Band.










Ca sĩ Quang Dũng. (Hình: Thanh Hà cung cấp)


Dẫn chương trình là MC Thái Hà và Ðại Dương.


Nhắc đến Ðại Dương là nhắc đến một giọng nói trầm ấm, Bắc kỳ “có hạng,” anh chàng này cũng thuộc loại “dẻo miệng “ lắm, đã thế Ðại Dương cũng rất nhanh nhẹn, nhạy bén khi chạm vào bất cứ đề tài nào. “Ðây là lần đầu tiên em đến thành phố Montreal, bởi vậy hồi hộp lắm, suốt mấy tuần nay em đã chuẩn bị cho mình một mớ ‘hành trang’ cần thiết để có thể ứng chiến bất cứ lúc nào khi sang bên đó, bởi vì em không muốn phụ lòng mong đợi của khán giả Canada!” MC Ðại Dương tâm tình.


Ðược biết Ðại Dương đã từng tham gia những đêm nhạc hội được tổ chức quy mô tại quận Cam như đêm nhạc kỷ niệm 50 năm tình ca Từ Công Phụng được thực hiện tại nhà hát sang trọng, có đẳng cấp thế giới: Orange County Performing Arts Center.


“Tại sao lại đặt tên gọi ‘Hát Cho Tình Yêu & Kỷ Niệm?’” Chị Thái Hà cho biết thông thường kể chuyện tình bao giờ cũng có nước mắt mới ly kỳ, hấp dẫn chứ tình yêu mà “trơn tru” và có “happy ending” thì hết lôi cuốn người nghe. “Bởi thế chủ đề ‘Hát Cho Tình Yêu & Kỷ Niệm’ chắc chắn sẽ có nhiều hay ít mưa nước mắt thương cảm của giới thưởng ngoạn đêm đó,” MC Thái Hà tâm tình.


Giá vé: Bảo trợ, $100, $75, $65, $55, $40


Vé bán tại: Diễm Mi Video (514) 279-2466, Giáng Tiên Coiffure (514) 274-6226, Saigon Video (514) 733-4320.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT