THÀNH ÐÔ, Trung Quốc (AP) – Cựu giám đốc công an Trùng Khánh, liên quan đến vụ tai tiếng chính trị tệ hại nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập niên, bị đem ra xét xử bất ngờ vào hôm Thứ Hai, một ngày sớm hơn hạn kỳ đã được loan báo trước.

Cảnh sát Trung Quốc tập trung gần Tòa Án Nhân Dân Thành Ðô ở tỉnh Tứ Xuyên, nơi diễn ra phiên xử kín cựu giám đốc công an Trùng Khánh vào hôm 17 Tháng Chín, 2012. (Hình: AP/Andy Wong)
Các giới chức cho biết, ông Vương Lập Quân (Wang Lijun) bị truy tố tội đào nhiệm, lạm dụng quyền lực cùng nhiều tội danh khác.
Luật sư của ông Quân là Uông Lí Quân (Wang Yuncai) nói: “Chiếu theo luật của nhà nước, phiên tòa được xử kín vì có liên hệ đến bí mật quốc gia.”
Hồi Tháng Hai, ông Vương chạy vào Tòa Lãnh Sự Mỹ, tiết lộ về vụ một thương gia người Anh bị giết. Hậu quả là Bạc Hy Lai, sếp lớn của ông và cũng là một chính trị gia lão thành, bị loại ra khỏi hàng lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc, vào lúc quốc gia này đang chuẩn bị một cuộc chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo trẻ tuổi.
Trong 33 ngày nán lại trong tòa lãnh sự, ông Vương khai bà Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai có dính líu đến vụ sát nhân. Xin tị nạn ở Hoa Kỳ không được, ông Vương nộp mình với một viên chức an ninh cao cấp từ Bắc Kinh phái đến. Nhiều tháng sau, bà Cốc Khai Lai thú tội trước tòa và bị kết tội sát nhân.
Phiên xử hôm Thứ Hai liên quan đến hai trong các tội danh ông Vương bị truy tố và tuồng như tập trung đến sự kiện ông chạy vào Tòa Lãnh Sự Mỹ, kể cả có khả năng có sự bao che.
Ðưa ông Vương ra tòa là bước kế tiếp để giới lãnh đạo Trung Quốc có thể cho qua đi vụ tai tiếng, đồng thời đối phó với vấn đề gai góc nhất. Ðó là có nên khai trừ ông Bạc Hy Lai ra khỏi đảng và truy tố luôn không. Chứng cớ cho thấy vụ tai tiếng này đã khiến cho giới lãnh đạo Trung Quốc chưa thể công bố ngày mở đại hội đảng để thiết lập một cấp lãnh đạo mới, vốn đã được dự trù vào khoảng từ giữa đến cuối Tháng Mười. (T.P.)



























































































