LOS ANGELES (OMG!) –Cuối cùng thì cô tài tử Amanda Bynes đã bị cấm không được lái xe nữa, sự kiện này đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận, trong số đó có cả Lynsay Lohan.
Tài tử Amanda Bynes. (Hình: Los Angeles County Sheriff’s Office via Getty Images)

Sau khi bị tòa ra án lệnh cấm lái xe vì tội DUI cùng với hai tội danh khác trong đó có tội đụng xe bỏ chạy (hit and run), tuy vậy cô tài tử trẻ 26 tuổi ngông cuồng này vẫn tiếp tục ngồi sau tay lái và chạy rong khắp thành phố Los Angeles.
Sáng Chủ Nhật vừa qua, khi cô ta đang lái xe trên đường phố thì bị chú cảnh ách lại cho giấy phạt vì tội dám lái xe khi không có bằng lái, đồng thời chiếc xe BMW đen của cô ta cũng bị cảnh sát kéo đi tại chỗ.
Không ai biết vị trí của cô tài tử nhỏ này bị cảnh sát ách lại tại đâu trong thành phố Los Angeles? Chỉ biết rõ ràng là trên xe chỉ có một mình cô ta lúc bị cảnh sát bắt gặp.
Thời gian gần đây người ta thấy cô tài tử Bynes này có những biểu hiện tâm lý không được bình thường, người ta thấy cô hay nói chuyện gì đó một mình nơi công cộng, và mới đây nhất có người đã chụp hình thấy cô ta đang hút thứ gì đó trong ống tẩu (pipe), còn một loạt những hình ảnh khác chụp chiếc xe của cô chạy ra từ ngõ vào (entrance) của một bãi đậu xe, nơi ngay trước mặt cô ta có hai tấm bảng “Wrong Way” hay “Do Not Enter.”
Chỉ hai ngày sau đó, sau khi quan tòa phán lệnh cấm cô ta lái xe thì ngay lập tức cô lại ngồi phía sau tay lái và lái xe đụng vào chiếc xe đang đậu, cảnh sát không có mặt tại hiện trường nhưng đám săn tin đã chụp được bức ảnh ghi lại sự cố này.
Ðứng trước sự việc này, người ta cứ nghĩ rằng Lynsay Lohan cũng đồng tuổi với Bynes đáng lẽ ra nên giữ im lặng cho người đồng nghiệp của mình, nhưng cô ấy đã không làm thế, vì trên mạng Twitter, Lyndsay đã đặt câu hỏi, “Tại sao tôi từng bị án tù, còn cô tài tử kia lại không bị phạt gì cả nhỉ?”
Thật ra là Lohan quên một điều là cô ta bị án tù vì sau khi cô ta vi phạm án phạt vì tội DUI chứ còn Bynes thì không có vi phạm nào để bị kết tội cả.
Nhưng mà điều ấy không có nghĩa là Bynes sẽ thoát khỏi thời gian ở tù sắp tới, ngày 27 Tháng Chín cô ta phải ra tòa để đối mặt với hai tội “hit-and-run,” rồi sau đó cô ta lại phải trở lại tòa để đối diện với chuyện DUI ngày 6 Tháng Tư.
Một chuyện khác của Bynes không kém hấp dẫn khi cô ta lên mạng Twitter với Tổng Thống Obama và xin ông giúp đỡ cho cô ta thoát khỏi những vấn đề liên quan đến luật pháp, cô ta đã viết như thế này: “Này ông Barack Obama… Tôi không uống rượu, ông hãy đuổi cổ tên cảnh sát đã bắt tôi, tôi cũng không lái xe đụng người ta rồi bỏ chạy. Chấm hết.”
Ðúng là chuyện dài của giới tài tử Hollywood!!! (Ð.T.)







































































