Trận giao hữu cuối cùng của HLV Pia Sundhage

 


TỔNG HỢP – Trước 18,589 khán giả phủ kín cầu trường Dick’s Sporting Goods Park, đội tuyển nữ Hoa Kỳ thi đấu trận giao hữu dưới sự dẫn dắt cuối cùng của huấn luyện viên Pia Sundhage đã đè bẹp đội tuyển nữ Australia 6-2.










Huấn luyện viên Pia Sundhage được các nữ cầu thủ bao quanh sau trận đấu giao hữu cuối cùng của bà với chức vị huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ đá bại đội tuyển nữ Australia 6-2 diễn ra trên sân Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado ngày 19 tháng 9, 2012. (Hình: Doug Pensinger/Getty Images)


Ðây là trận đấu đưa tiễn một trong số ít huấn luyện viên thành công nhất của tuyển nữ Hoa Kỳ trở về Thụy Ðiển để dẫn dắt đội tuyển nữ tại quê nhà.


Trận này cũng là trận kéo dài thành tích 22 trận thắng, 2 trận hòa và bất bại của đội tuyển nữ Hoa Kỳ khi đối đầu với Australia từ trước đến nay.


Kể từ khi nắm giữ chức vụ huấn luyện viên cách đây 5 năm, bà Pia Sundhage đã tạo được thành tích hoành tráng với 91 trận thắng, 10 trận hòa và chỉ có 6 trận thua.










 Huấn luyện viên Pia Sundhage (giữa) rơi lệ khi bà được các học trò của mình bao quanh sau trận đấu cuối cùng của tuyển nữ Hoa Kỳ do bà dẫn dắt đá bại Australia 6-2 diễn ra trên sân Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado ngày 19 tháng 9, 2012. (Hình: Doug Pensinger/Getty Images)


Toàn thể cầu thủ tuyển nữ Hoa Kỳ sau trận đấu đã đồng loạt vỗ tay hoan nghênh vị huấn luyện viên của mình và hô to: “Bà là ánh nắng là niềm vui của chúng tôi!”


Tiền đạo Abby Wambach ghi bàn dẫn 3-2 ngay ở phút 53 và nữ tiền đạo xuất sắc nhất trận này là Alex Morgan, chỉ mới 23 tuổi, hai lần tung lưới cùng với hai đường chuyền cho đồng đội giúp đội tuyển nữ Hoa Kỳ đè bẹp tuyển nữ Australia 6-2 trong trận đấu diễn ra vào đêm Thứ Tư vừa qua.


Sau trận đấu, Abby Wamback cho biết: “Ngày hôm nay là ngày của bà Pia Sundhage. Chúng tôi nói với nhau về điều này cả ngày: Làm điều gì để bày tỏ đối với bà? Bà là một phụ nữ nồng nhiệt thiết tha đối với trận đấu này. Chúng tôi biết điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm cho bà là phải chiến thắng.”


Thủ môn Hope Solo nói thêm: “Bà đã xây dựng củng cố đội tuyển đặc biệt đối với trận đấu này, giúp cho trận đấu nâng lên mức độ cao hơn về kỹ thuật. Vì thế chúng tôi rất buồn khi bà ra đi. Nhưng bà đã thực hiện được giấc mơ của bà và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những giấc mơ của chúng tôi trong tương lai.”


Còn bà Pia bày tỏ: “Tôi nghĩ tôi sẽ là một huấn luyện viên tốt hơn sau khi ở đây năm năm làm công việc huấn luyện ở cấp cao nhất, với ba trận chung kết thế giới và thực hiện tất cả quyết định với đội tuyển nữ nầy. Tôi rất hạnh phúc và sung sướng đối với đội tuyển do tôi dẫn dắt. Ðây là đội tuyển nữ xuất sắc nhất trên thế giới.”









Huấn luyện viên Pia Sundhage được giới thiệu là “phụ nữ của trận đấu” (woman of the match) sau khi đội tuyển nữ Hoa Kỳ thi đấu trận cuối cùng do bà dẫn dắt với đội tuyển nữ Úc diễn ra trên sân Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado ngày 19 tháng 9, 2012. (Hình: Doug Pensinger/Getty Images)


Vào đầu tháng này, bà Sundhage đã tuyên bố rời khỏi chức vụ để trở về lại quê hương nắm giữ chức vụ huấn luyện viên đội tuyển nữ Thụy Ðiển. Bà đã từng đưa đội tuyển nữ Hoa Kỳ hai lần liên tiếp đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội (2008, 2012) và cũng lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết trong suốt 12 năm và chỉ thua Nhật bằng những quả đá phạt đền luân lưu 3-5 sau 120 phút thi đấu tại giải vô địch bóng tròn nữ thế giới năm 2011 diễn ra tại Ðức.


Như là quà tặng tiễn biệt, toàn thể đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã tặng cho bà Pia Sundhage một chiếc đàn guitar trên đó có tất cả chữ ký của tất cả nữ tuyển thủ với màu gold.









Huấn luyện viên Pia Sundhage (hàng ngồi thứ hai từ trái) và toàn đội tuyển nữ Hoa Kỳ trước trận đấu với tuyển nữ Australia diễn ra trên sân Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado ngày 19 tháng 9, 2012. (Hình: Doug Pensinger/Getty Images)


Nhận quà tặng này, bà Pia thố lộ: “Ðây là quà tặng tuyệt vời nhất mà tôi có được từ trước đến nay.”


Trở lại trận đấu, Heather O’Reilly mở tỷ số cho Hoa Kỳ phút 25 nhưng Lisa de Vanna của Australia quân bình tỷ số phút 32 và dẫn trở lại 2-1 bằng bàn thắng của Sarah Walsh. Tỷ số này giữ nguyên trong hiệp đầu.


Qua hiệp hai, ở phút 43 từ đường chuyền của Kelley O’Hara, Alex Morgan có banh ngay trước khung thành đối phương đã cân bằng lại tỷ số 2-2. Và sau khi dẫn lại 3-2 với pha ghi bàn của Addy Wamback, lần lượt Alex Morgan (phút 63), Shannon Boxx (phút 69) và Sydney Leroux (phút 82) đưa banh vào lưới thủ môn Brianna Davey của Australia ấn định tỷ số chung cuộc 6-2 về cho Hoa Kỳ.


Trước đó vào ngày Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012, trên sân Home Depot Center, thành phố Carson, Los Angeles, đội tuyển nữ Hoa Kỳ cũng đá bại Australia 2-1 trước sự chứng kiến của 19,851 khán giả.









Nữ tiền đạo Alex Morgan số 13 của tuyển nữ Hoa Kỳ tìm cách đưa banh vào lưới thủ môn Brianna Davey số 18 của Australia trong trận đấu giao hữu diễn ra trên sân The Home Depot Center, Carson, California ngày 16 tháng 9, 2012. (Hình: Victor Decolongon/Getty Images)


Tất cả những trận đấu đều nằm trong lịch trình thi đấu giao hữu hậu Olympic tour của đội tuyển nữ Hoa Kỳ.


Ðể thay thế cho bà Pia Sundhage trong chức vụ huấn luyện viên, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ ông Sunil Gulati mới đây vừa tuyên bố là liên đoàn đã sớm thành lập ủy ban tìm kiếm người kế vị bà Pia Sundhage. Nằm trong danh sách ứng cử viên cho chức vụ này là cựu nữ tuyển thủ Mỹ Mia Hamm và Danielle Slaton và quyết định chọn lựa sẽ được hoàn tất trong tháng tới đây. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT