English Premier League: Bước vào tuần thứ 5

 


Thắng Stoke City 1-0, Chelsea tiếp tục ngôi đầu bảng


 


TỔNG HỢP – Sau một tuần lễ tạm thời nghỉ ngơi để cho các cầu thủ “đá thuê” trở về quê hương làm bổn phận của mình với đội tuyển nhà cho các trận đấu tranh vòng loại World Cup 2014 Brazil khu vực Châu Âu, giải vô địch bóng tròn nhà nghề Anh quốc – Premier League – tiếp tục ra sân trở lại với các trận đấu bước vào vòng thứ năm (hay tuần lễ thứ năm) với sáu trận đấu trong ngày Thứ Bảy và bốn trận vào ngày Chủ Nhật hôm nay.










Hậu vệ Chelsea, Ashley Cole (trái), ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu giải Premier League với Stoke City diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 22 tháng 9, 2012. (Hình: Ian Kington/AFP/Getty Images)


Trong số sáu trận ngày hôm qua, đội bóng câu lạc bộ Chelsea tiếp tục giữ ngôi số một trên bảng xếp hạng sau khi vất vả vượt qua đội Stoke City ngay trên sân nhà Stamford Bridge nhờ bàn thắng muộn của Ashley Cole.


Stoke City tưởng chừng như kiếm được một điểm cho đến phút 85, khi Cole có banh trong chân ở gần sát vùng cấm địa, bình tĩnh sút tung lưới thủ môn khách đem về cho đội nhà 3 điểm quyết định củng cố chiếc ghế số một của mình.


Trong trận đấu nầy, huấn luyện viên đội Chelsea đã đưa Oscar, cầu thủ đến từ Brazil, ra sân lần đầu tiên ở giải Premier League sau khi anh ghi bàn thắng cũng trong lần xuất hiện đầu khi tranh giải Champions League vào giữa tuần rồi. Trong khi đó, thủ môn Pete Cech tiếp tục đeo băng thủ quân khi John Terry và Frank Lampard ngồi ở ghế dự bị.


Về phía Stoke City, cầu thủ Hoa Kỳ Geoff Cameron ra sân ở vị trí hậu vệ phải.


Mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn trong những phút đầu tiên của trận đấu nhưng các cầu thủ Chelsea không sao tìm được cách đưa banh vào lưới đối phương đặc biệt tiền đạo người Tây Ban Nha, Fernando Torres, từng được Chelsea kéo về với phí chuyển nhượng đắt giá nhất ở thời điểm bấy giờ, đã lỡ mất cơ hội tốt ghi bàn khi đồng đội là Juan Mata đá banh bổng qua khỏi bốn hậu vệ Stoke City, đến Torres, ngay trước khung thành, nhưng tiền đạo nầy dùng ngực hãm banh lại và bị hậu vệ Stoke City là Begovic kịp thời phá ra ngoài.


Trước đó, thủ môn Cech tưởng phải vào lưới lượm banh khi Glen Whelan đá quả phạt trực tiếp rất nguy hiểm, nhưng banh vượt khỏi xà ngang trong gang tấc.


Vào hiệp hai, các cầu thủ áo xanh chơi khá hơn, tưởng chừng như có được quả phạt đền khi Oscar tranh chấp bóng với Hugh bị té ngã nhưng trọng tài thay vì phạt Hugh lại cho cầu thủ Brazil thẻ vàng với lý do cố ý… té ngã.


Với thời gian cạn dần chỉ còn năm phút là kết thúc trận đấu, tưởng chừng như hai bên sẽ cùng có một điểm nhưng bất ngờ ở thời điểm này, khi Juan Mata có banh bổng vào, banh đến chân của Cole ở cánh trái, không chần chờ Ashley Cole đưa banh qua khỏi tay thủ môn Begovic từ khoảng cách 6 yards vào lưới ghi bàn thắng chung cuộc đem về cho Chelsea 3 điểm trước sự vỗ tay tán thưởng của khán giả nhà.










Cầu thủ Hoa Kỳ Geoff Cameron của Stoke City nhảy lên tranh bóng với cầu thủ Oscar của Chelsea trong trận đấu giải Premier League diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 22 tháng 9, 2012. (Hình: Clive Rose/Getty Images)


Từ khi giải mùa Premier League khởi tranh đến nay, qua năm trận đấu, Chelsea được 13 điểm với bốn thắng, một hòa. Kế tiếp theo sao là đội Everton với thủ môn Hoa Kỳ Tim Howard trong khung thành được 10 qua ba thắng, một hòa, một thua. Thứ ba là West Brom cũng ba thắng, một hòa, một thua đồng điểm với Everton nhưng thua ở hiệu số bàn thắng bại. Thứ tư là Fulham, được 9 điểm với ba thắng, hai thua trong khi Manchester United đứng thứ năm được 9 điểm với ba thắng một thua nhưng đá ít hơn bốn đội trên mình một trận.


Trong khi đó đương kim vô địch Manchester City hiện ở vị trí khiêm nhường thứ bảy sau cả Arsenal với hai trận thắng, hai trận hòa chỉ được 8 điểm.


Trận đấu ngày hôm nay gặp đối thủ Arsenal là trận thử nghiệm lớn đối với nhà đương kim vô địch Premier League.


Vài ngày trước đây, Manchester City gặp Real Madrid đã nếm mùi thất bại 2-3 ở vòng bảng giải Champions League. Trở lại với Premier League, nếu không vượt qua được Arsenal, cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch của Manchester City càng lúc càng khó khăn hơn.


Dù Arsenal không còn Robin van Persie, nhưng không có nghĩa là đội bóng Pháo Thủ kém khả năng ghi bàn khi trong tay huấn luyện viên Wenger vẫn còn có Podolski, Giroud, Fervinho và Cazorla. Trong bốn trận vừa qua, Arsenal đã có hai trận thắng và hai trận hòa.


Manchester City có thể tạo lại niềm tin với trận thắng trước Arsenal sau khi thua Real Madrid mới đây, nhưng thi đấu trước đội bóng sừng sỏ như Arsenal, kiếm được 3 điểm quả là rất khó cho thầy trò Roberto Mancini.


Ở cuối bảng xếp hạng, một trong hai đội vừa mới thăng hạng mùa này là Reading, không thể nào đương cự lại các đội bóng mạnh khác trong bảng nên đành chịu số phận hẩm hiu là cầm đèn lái với bốn trận đấu khi chỉ có 1 điểm (3 thua, 1 hòa). Ðứng trên là Queens Park Rangers được 2 điểm với hai hòa, hai thua.


Ðặc biệt đội bóng truyền thống nổi tiếng từ lâu tại xứ sở sương mù là Liverpool, mùa này có sự khởi đầu thật tệ hại cũng chỉ được 2 điểm với hai hòa hai thua.










Chủ nhân đội Chelsea, Roman Abramovich (thứ hai từ trái), ngồi trên khán đài khu VIP xem trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Stoke City diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 22 tháng 9, 2012. (Hình Ian Kington/AFP/Getty Images)


Lẽ dĩ nhiên, thời gian mùa giải còn dài, sẽ còn có nhiều điều chỉnh ở các đội bóng. Nhưng những trận đấu thời gian đầu vẫn là quan trọng hơn vì ít ra có thể tạo tâm lý tốt cho các cầu thủ khi ra sân ở những lần kế tiếp.


Kết quả những trận đấu khác trong ngày Thứ Bảy hôm qua:


Everton thắng Swansea 3-0


Fulham hơn Wigan 2-1


Southampton hơn Aston Villa 4-1


Sunderland hòa West Ham 1-1


West Brom thắng Reading 1-0. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT