QUẢNG NGÃI (NV) – Mủi lòng vì lời hứa “được đền ơn suốt đời,” một cán bộ công an cai ngục giúp hai tù nhân “tháo cũi sổ lồng.” Sau đó không lâu, cả hai bị bắt lại, khai tên kẻ đã giúp mình thoát ngục. Ðó là ông thượng sĩ công an, cán bộ bảo vệ nhà giam của công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tên Võ Ðức Thịnh, 22 tuổi.
Cán bộ công an canh giữ phạm nhân làm cỏ đồng rau. (Hình: Internet)

Theo báo Tiền Phong, sự việc nói trên xảy ra từ tháng 3 năm nay. Lời khai của các nghi can Bùi Văn Thảo và Phạm Hoài Bảo tiết lộ nói rằng cả hai đã được ông Võ Ðức Thịnh giúp trốn thoát khỏi nhà giam.
Trước đó, ông Bùi Văn Thảo bị tòa Tư Nghĩa kết án 14 năm rưỡi tù giam về tội trộm cắp. Ông Phạm Hoài Bảo lãnh án 3 năm tù giam tội “vi phạm luật hành chánh của nhà nước.”
Trong thời gian bị tạm giữ tại nhà giam của công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, hai nghi can Thảo và Bảo đã thuyết phục ông Thịnh “giúp vượt ngục.” Theo hai nghi can này, ông Thịnh lúc đầu không chấp nhận. Cho đến khi cả hai cùng hứa hẹn sẽ “ơn đền nghĩa trả suốt đời,” ông Thịnh xiêu lòng, đưa chìa khóa vào phòng giam cho họ. Nhờ chìa khóa mở cửa nhà giam, cả hai ung dung trèo tường ra ngoài.
Tuy nhiên, theo hồ sơ buộc tội của công an tỉnh Quảng Ngãi, sau khi được giúp “tháo cũi sổ lồng,” ông Bảo và ông Thảo lại tìm cách trộm một xe gắn máy của người dân địa phương để trốn thoát. Ông Thảo còn bị cáo buộc tội đã dùng vũ khí cướp của và tống tiền người khác.
Từ lời khai chi tiết của hai ông Thảo và Bảo, ông Thịnh bị bắt và bị truy tố hôm 27 tháng 10.
Hồ sơ điều tra của công an tỉnh Quảng Ngãi còn cho biết, ông Thịnh đã có lần để một phạm nhân “sổng tù” đến nay vẫn chưa bắt lại được.

























































































































