Nghi trộm, bắt người tra tấn dã man


SÀI GÒN (NV) –
Trong một tuần lễ xảy ra hai vụ đánh đập, tra tấn người bị nghi trộm cắp.










Dụng cụ dùng để tra tấn người bị nghi ăn trộm. (Hình: báo Tiền Phong)


Vụ đầu tiên xảy ra tại quận 12, Sài Gòn ngày 10 tháng 12. Nạn nhân là một nhân viên tiệm cầm đồ đã bị một đồng nghiệp cùng ông chủ tiệm đánh đập tàn nhẫn vì nghi trộm chiếc iPhone và 500 đô.


VNExpress cho biết, tối 9 tháng 12, ông Trần Quốc Chiên 25 tuổi cùng với một đồng nghiệp làm việc tại tiệm cầm đồ ở quận 12 tên Trần Quang Vinh 20 tuổi rủ nhau đi chơi. Hồi sau, Chiên đưa Vinh giữ hộ một chiếc ba lô.


Mãi đến sáng hôm sau, Chiên nhận lại chiếc ba lô, nói mất chiếc iPhone và 500 đô. Nghi Vinh trộm tiền và iPhone, Chiên và chủ tiệm cầm đồ tên Nguyễn Mạnh Hùng 40 tuổi bắt Vinh nhốt ở tầng hầm của tiệm để tra tấn.


Khi được giải thoát, Vinh tố đã bị Hùng và Chiên dùng gậy đánh túi bụi. Vì Vinh không nhận tội trộm, cả hai Hùng và Chiên dùng búa đập đầu gối, và dùng kềm kẹp chặt các ngón tay, ngón chân. Quá đau đớn, Vinh khai lung tung nơi cất giấu đồ từ quận 1, Gò Vấp đến Hóc Môn… Mỗi lần không tìm thấy tài sản bị mất, Hùng và Chiên lại tiếp tục đánh đập, tra tấn Vinh.


Sau ba ngày ròng, đến sáng ngày 12 tháng 12, Vinh thừa lúc Hùng và Chiên đi ăn sáng, tìm cách tự cởi trói và tri hô cầu cứu. Chiên bị bắt, còn Hùng kịp thời tẩu thoát.


Công an địa phương tịch thu tại tiệm cầm đồ một số vũ khí giết người như kiếm, búa, dao xếp, mã tấu, cả còng số 8…


Trong khi đó theo báo Tiền Phong, một vụ phóng hỏa đốt người vì nghi trộm xảy ra tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.


Báo Tiền Phong cho biết, ông Trần Văn Tí 22 tuổi, cư dân Phụng Hiệp cùng với 6 người khác đã hất một can xăng để đốt một người hàng xóm vì nghi ông này trộm vịt của mình. Nạn nhân tên Nguyễn Vị Thanh 28 tuổi bị phỏng trầm trọng mặc dù đã kịp thời nhảy xuống kênh dập tắt ngọn lửa.


Sáng ngày 13 tháng 12, ông Tí và 6 đồng phạm đều bị bắt để điều tra.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT