ÐỒNG NAI (NV) – Thành đoàn thành phố Biên Hòa – tổ chức quy tụ thanh niên của đảng Cộng Sản Việt Nam, vừa bị tố mở hội chợ “chui” để bán toàn hàng “dỏm”.
Hội chợ quy tụ hàng ngàn người dự không cần được cấp phép. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Hội chợ của thành đoàn Biên Hòa tổ chức từ ngày 7 đến 11 tháng 12 vừa qua, đúng vào dịp khai mạc đại hội đoàn toàn quốc Cộng Sản Việt Nam tại Hà Nội. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của đại diện Sở Công Thương tỉnh Ðồng Nai nói có nhận hồ sơ xin mở hội chợ của thành đoàn Biên Hòa, nhưng không chấp nhận. Ông này cho biết nguyên nhân phải bác bỏ đơn xin mở hội chợ của “những người trẻ Biên Hòa” vì không hội đủ điều kiện quy định.
Ðiều đáng nói là một hội chợ phiên của thanh niên vẫn “khai mạc tưng bừng” đúng vào ngày 7 tháng 12, bất chấp việc đơn vị thẩm quyền không cấp giấy phép. Mặc dù vậy, Sở Công Thương tỉnh Ðồng Nai vẫn tỏ ra “lép vế” khi vẫn để hội chợ thanh niên diễn ra. Sau đó, sở này cho người đến nhắc nhở ban tổ chức phải “bảo đảm phẩm chất hàng hóa bày bán, không được bán hàng dỏm, hàng không ghi xuất xứ, nguồn gốc sản xuất,” v.v.
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, “phiên chợ thanh niên công nhân” được tổ chức lộn xộn. Khoảng 30 công ty tham dự hội chợ tung hàng ngàn sản phẩm ra bán, gồm quần áo, giày dép, xà bông, mỹ phẩm… Hầu hết đều là hàng hóa “dỏm,” rẻ tiền của Trung Quốc. Số còn lại không ghi xuất xứ của sản phẩm.
Bị chỉ trích kịch liệt, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, phó bí thư thành đoàn thành phố Biên Hòa hứa hẹn sẽ “họp để rút kinh nghiệm sâu sắc”.










