Hà Nội thời ‘bão giá’, đại gia ăn cơm ‘bụi’


HÀ NỘI (NV) –
Một dĩa cơm bình dân và một ly trà đá bây giờ là món ăn “thời thế” quen thuộc của một số nhân vật thuộc giới ‘đại gia’ ở Hà Nội. Họ chọn bữa trưa đạm bạc ở các quán cóc ven đường (hay còn gọi là cơm ‘bụi’) cho qua thời “bão giá” rồi “từ từ tính”.










Một quán “bụi” giữa phố Hà Nội. (Hình: Báo Tiền Phong)


Theo báo Tiền Phong, trong khi giới sinh viên từ khá lâu chỉ có thể chi 20,000 đồng, tương đương 1 đô la cho một bữa ăn trưa bình dân, gần đây một số ‘đại gia’ cũng đã phải lê la ở các quán cóc vỉa hè Hà Nội.


Mỗi buổi trưa, trong giờ nghỉ đôi phút, rất nhiều người đang làm việc tại các tòa nhà cao tầng giữa phố Hà Nội lũ lượt kéo ra quán cóc vỉa hè.


Ở các quán quanh tòa nhà Keangnam, Sudico… người ta thấy có cả chuyên viên người Nam Hàn và các cán bộ “có máu mặt”. Tại một quán ăn cạnh tòa nhà Keangnam, một ông phó tổng giám đốc cũng chen vai thuộc cấp ngồi sà trên chiếc ghế đẩu nhỏ, gọi cơm rang, phở xào…


Có người nói vui rằng các quán cơm “bụi” đó ngày càng tấp nập khách sang, xuất hiện trong bộ veston, cà vạt chỉnh tề. Mỗi phần ăn ở quán “bụi” khoảng 30,000 đồng, tương đương 1.5 đôla, so với 200,000 đồng, tương đương 10 đôla mỗi phần ăn ở các nhà hàng loại trung bình.


Cũng theo báo Tiền Phong, các quán cơm “bụi” thật ra chỉ là những cái lều dựng tạm bằng mấy thanh gỗ. Chủ quán dùng ván ép làm vách và một tấm bạt phai màu che nắng, che mưa.


Một số “quán lều” nghèo mọc lên chung quanh tòa nhà Keangnam bán đủ các món canh, xào, chiên… cùng với phở, miến…


Báo Tiền Phong cho biết, tại “quán lều” do ông Hoàng làm chủ có đến bốn nhân viên giúp việc vẫn không xuể vì thực khách ra vào nườm nượp.


Theo ông Hoàng, một số “đại gia” hiện đang làm việc ở các công ty giữa phố Hà Nội chuyển sang dùng “cơm bụi” nhiều tháng nay, có lẽ để cầm cự qua ngày giữa thời “bão giá”.


Ông này nói: “Mỗi buổi ăn trưa với cơm ‘bụi’ giúp tiết kiệm xấp xỉ 7 đôla. Tính ra mỗi tháng cũng đã dành dụm được hơn 200 đôla, tương đương 4 triệu đồng rồi còn gì.”










Bảng quảng cáo quán “bụi” cắm ở vỉa hè. (Hình: Báo Tiền Phong)


Ông phó tổng giám đốc NAT ở Hà Nội cũng cho biết: “Hiện nay càng ra oai càng… chóng chết.” Ông này cũng đã thay ly cà phê thơm nức với giá 50,000 đồng, tương đương 2 đô rưỡi bằng một ly trà đá chỉ có giá 3,000 đồng, tức khoảng 15 cents.


Cũng theo báo Tiền Phong, trong số các thực khách thường xuyên đến quán “bụi” cũng có những “đại gia hết thời”.


Có ông từng là giám đốc, nhưng bị “xuống chức,” hiện làm nhân viên gác cổng của công ty. Cũng mừng cho ông sớm thích nghi với hoàn cảnh mới khá dễ dàng. Chỉ có điều, ông còn thừa nhiều bộ quần áo lịch sự, nên vẫn khoác trên người bộ veston khi ngồi ở cổng và mặc theo luôn vào “quán bụi” những buổi trưa trời trở nóng. (P.L.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT