VIỆT NAM (NV) – Cháy nhỏ mà lại chết người hiện là thảm họa kinh hoàng diễn ra liên tiếp tại các xóm nhỏ Việt Nam thời gian qua.
Lửa cháy ở tầng trệt, 5 người ngủ say ở tầng một suýt bị thiêu sống. (Hình: VNExpress)

Mới đây, hỏa hoạn xảy ra tại tầng trệt căn nhà bán đồ chơi trẻ em ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Sài Gòn suýt thiêu chết 5 người.
Theo báo mạng VNExpress, lửa phựt cháy tại tầng trệt căn nhà nói trên khoảng 4 giờ sáng 3 Tháng Giêng. Người hàng xóm dậy sớm trông thấy khói bốc mù mịt ở nhà kế cận liền tri hô cầu cứu. Ông hốt hoảng khi không thấy động tĩnh gì từ trong căn nhà đang bốc lửa.
Biết chắc nhà có 5 người, trong đó có hai trẻ em đang say ngủ nên không hay cháy, ông hàng xóm tên Phan Văn Minh liền dùng thang trèo lên lầu đập cửa báo thức mọi người. Nhờ vậy, tất cả 5 người lần lượt được đưa xuống đất an toàn trước khi ngọn lửa trùm phủ căn nhà nhỏ.
Ngọn lửa được dập tắt khoảng nửa tiếng đồng hồ sau. Tuy nhiên, tầng trệt căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Lửa cũng đã lan lên tầng hai, cháy sém và thiêu rụi nhiều vật dụng bên trong. Có thể xem 5 người trong gia đình bị cháy nhà kể trên là may mắn nên được người lối xóm cứu thoát.
Trước đó là hàng loạt vụ cháy nhà chết người xảy ra trong các hẻm nhỏ gây xúc động dư luận.
Chỉ mới tuần lễ trước đây, khoảng 3 giờ chiều ngày 26 tháng 12, hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà cách chợ Ðồng Xuân, Hà Nội chừng 50m. Ngọn lửa được dập tắt trong vòng 30 phút sau. Tuy nhiên, có một ông lão 74 tuổi bị mù và điếc, ở nhà một mình khi xảy ra hỏa hoạn, bị thiệt mạng vì ngộp khói.
Trước đó không lâu, rạng sáng ngày 5 tháng 7, 2012, lửa phát cháy tại tầng 1 một căn nhà ở hẻm 43 đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, Sài Gòn. Khói bốc ngùn ngụt khiến hai nữ công nhân tên Lê Thị Tuyền, cư dân Cần Thơ và Trần Thị Tuyết Trinh, cùng 27 tuổi, cư dân Vũng Tàu đang ở trọ tại đây hốt hoảng kêu cứu thảm thiết.
Quên tắt bếp gây hỏa hoạn căn phòng trọ khiến một phụ nữ chết ngộp. (Hình: VNExpress)

Người hàng xóm dùng thang leo lên phá cửa sổ để đưa cả hai nạn nhân xuống đất. Tuy nhiên, bà Trần Thị Tuyết Trinh đã bị chết ngộp. Nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn được biết vì cả hai quên tắt bếp gas sau khi nấu ăn vào ban đêm.
Quá nhiều vụ cháy nhỏ gây chết người xảy ra thời gian qua làm người ta lo ngại cho sự an toàn sinh mệnh của người dân ở các xóm nhỏ khi xảy ra hỏa hoạn. Vì sợ trộm, nhiều người còn đóng kín mít cửa sổ và khóa chặt cửa ra vào. Vì vậy, người bị nạn rất khó thoát thân trong những tình huống hiểm nghèo. (P.L.)










