Hoa cúc Ðà Lạt rớt giá, người trồng hoa lỗ nặng


LÂM ÐỒNG (NV) –
Hoa cúc rớt giá, bán chẳng ai mua, hàng chục nông dân Thái Phiên, thành phố Ðà Lạt hì hục ra vườn nhổ bỏ, chất thành đống để chuẩn bị thiêu đốt. Ðó là tình cảnh bi đát của nhà vườn hoa cúc Ðà Lạt trong những ngày giáp Tết.










Hàng chục héc ta hoa cúc làng Thái Phiên, Ðà Lạt bị nhổ bỏ vì rớt giá. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn cho biết, chi phí trung bình mỗi ha trồng hoa cúc lên tới khoảng 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đôla. Tuy nhiên, các nông dân làng hoa Thái Phiên, thành phố Ðà Lạt nói rằng, thà nhổ bỏ để tránh lỗ nặng hơn. Hơn nữa, theo họ, hoa cúc đem đốt bỏ còn làm phân vun bón cho cây trồng mùa sau.


Thời Báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lời của một nông dân Thái Phiên tên Bùi Phú Quốc cho biết: “Hoa cúc đại đóa vẫn bán được với giá 1,600 đồng, tương đương 8 cent mỗi cành. Còn hoa cúc chùm thì hầu như chẳng ai chịu mua. Nếu chuyển hàng vào Sài Gòn thì cũng chỉ bán được một khóm cúc năm cây khoảng 2,000 đồng, tương đương 10 cent. Số tiền này không đủ để trả công thuê người hái hoa, cột bó, chuyển đến bến xe… Vì vậy nên thà nhổ bỏ còn hơn.”


Còn theo các chủ vựa hoa ở Ðà Lạt, sản lượng hoa cúc chùm tăng mạnh ở các địa phương vốn là thị trường của hoa cúc như Sài Gòn và các tỉnh miền Trung. Vì vậy, giá cúc chùm ở các chợ rớt thảm hại.


Một nữ nông dân khác của làng Thái Phiên tên Nguyễn Thị Tuyết cho biết đã đốt sạch hai ha vườn trồng cúc chùm đang ra hoa vàng rực. Bà nói: “Chúng tôi phải nhổ bỏ khi hoa mất giá, để lấy đất trồng hoa khác cho kịp vụ mùa Tết. Nếu không, e rơi vào cảnh từ lỗ đến lỗ thì chết.” (P.L.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT