TRIPOLI (Reuters) – Chủ tịch Quốc Hội Libya vừa thoát chết trong cuộc mưu sát tại nhà riêng trong vùng sa mạc hẻo lánh nằm sâu trong nội địa quốc gia này, theo nguồn tin thân cận hôm Chủ Nhật.

Chủ Tịch Quốc Hội Libya Mohamed Yousef El-Magariaf. (Hình: John Moore/Getty Images)
Nhà riêng của ông Mohamed al-Magariaf ở Sabha, nằm cách thủ đô Tripoli chừng 800km về phía Nam, đã bị kẻ lạ mặt nổ súng tấn công tối ngày Thứ Năm. Phát Ngôn Viên Rasmy Burwein cho hay ông Magariaf không hề hấn gì nhưng ba cận vệ của ông bị thương.
Ông Magariaf đến Sabha để tham dự cuộc họp với các giới chức chính quyền địa phương và lãnh đạo cộng đồng sau khi Tripoli tuyên bố coi vùng này là khu vực quân sự để có thể tiến hành các biện pháp chống tình trạng loạn lạc, vô pháp luật nơi đây.
Sabha và cả khu vực nằm về phía Nam sa mạc Sahara đã trong tình trạng hỗn loạn, với giao tranh giữa các bộ tộc thường xuyên diễn ra, kể từ sau khi có cuộc nổi dậy võ trang năm 2011 lật đổ chế độ độc tài lâu năm của Muammar Gadhafi. (V.Giang)



























































































