BAMAKO/PARIS (Reuters) – Các chiến đấu cơ của Pháp hôm Chủ Nhật oanh kích các vị trí của thành phần phiến quân Hồi Giáo ở Mali sang đến ngày thứ ba liên tiếp, trong khi Paris đổ thêm quân vào thủ đô Bamako, chờ đợi một lực lượng của các quốc gia Tây Phi đến để đánh bật thành phần phiến quân có liên hệ với al-Qaeda khỏi khu vực phía Bắc quốc gia này.

Binh lính Pháp chuyển quân dụng lên máy bay chuẩn bị đưa thêm quân vào Mali.
(Hình: Charly Triballeau/AFP/Getty Images)
Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp, ông Jean-Yves Le Drian, cho hay hành động can thiệp bất ngờ của Pháp hôm Thứ Sáu tuần qua khi oanh tạc một đoàn xe võ trang hùng hậu của phiến quân đang tiến về phía nam đã giúp thủ đô Bamako giảm bớt nguy cơ bị thất thủ.
Các quốc gia Tây phương lo ngại thành phần Hồi Giáo quá khích này có thể dùng Mali làm bàn đạp mở ra các cuộc tấn công khủng bố, bắt tay với thành phần al-Qaeda khác ở Yemen, Somalia và Bắc Phi.
Phi cơ Pháp cũng mở ra các cuộc không tập khác nhắm vào một số điểm tập trung của phiến quân tại Gao, Lere và Douentza, theo nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Pháp.
Bộ Trưởng Le Drian cho biết Pháp đưa thêm 80 lính đến Mali hôm Chủ Nhật, nâng tổng số quân của họ ở nơi này lên thành 550 người, đóng tại Bamako và thị trấn Mopti, nằm cách đó khoảng 500 km về phía Bắc. (V.Giang)



























































































