ÐỒNG THÁP (NV) –Chuyện lạ lần đầu tiên xảy ra tại Việt Nam: một nữ công chức kiện cấp trên sa thải chỉ vì bà… quá mập. Không chấp nhận lệnh buộc thôi việc có tính chất kỳ thị, bà này đâm đơn kiện nhà cầm quyền thành phố Cao Lãnh, tỉnh Ðồng Tháp, nơi bà đang tùng sự.
Khi nào sẽ đến các ông cán bộ ở Việt Nam bị sa thải vì bụng bự ? (Hình: Internet)
Báo Tuổi Trẻ cho biết, người đâm đơn kiện thành phố Cao Lãnh tên VTMD 35 tuổi, nhân viên văn phòng. Trong đơn kiện thành phố Cao Lãnh sa thải mình, bà VTMD cho rằng quyết định được cấp trên ban hành, ghi nguyên nhân “chấm dứt hợp đồng lao động” đối với bà là “không đáp ứng được yêu cầu công việc ngày càng cao.”
Bà VTMD tâm sự rằng trước đó đã có nhiều lời sầm xì xôn xao, chê bai bà quá mập. Bà này chỉ cao 1.55m nhưng lại cân nặng đến 75kg, tương đương 160 lbs.
Ông Lê Nguyên Ðông, trưởng phòng nội vụ chính quyền Cao Lãnh đã bác bỏ lời tố cáo của bà VTMD. Ông này một mực cho rằng bà D. không đáp ứng được đòi hỏi của công việc tại trụ sở hành chính chính quyền thành phố này.
Ông Ðông còn khẳng định, nguyên nhân khiến bà D. bị sa thải không dính dáng gì tới việc mập-ốm, đẹp-xấu của các nữ công chức thuộc quyền ông.
Trong khi đó, theo bà VTMD, bà đã có thâm niên làm việc tại văn phòng thị xã Cao Lãnh 10 năm qua, không hề vi phạm nội quy, điều lệ hoạt động. Bà còn được cải ngạch, tăng lương hồi đầu năm rồi.
Vin vào cớ này, bà VTMD cho rằng đã bị buộc thôi việc vì… ngoại hình thiếu hấp dẫn đối với các lãnh đạo. (PL)










