Thư góp ý: Bạn trai muốn làm ‘khế ước hôn nhân’


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected].


 


Tôi xin góp ý với cô thế này, mới nghe qua thì cũng khó chịu, người mà lý tài coi đồng tiền to bằng bánh xe lửa cũng rất khó sống. Nhưng nói đi thì cũng phải coi lại.


Tôi thấy nhiều trường hợp người đàn ông ly hôn, lúc ra khỏi nhà họ trắng tay, nhất là họ ở Mỹ. Cả đời họ làm lụng chắt bóp, tằn tiện xây dựng nên gia đình, đến khi ly hôn tòa xử họ trắng tay. Biết đâu anh bạn của cô ở trong trường hợp đó. Anh ấy như con chim bị nạn sợ cành cây cong. Cô nói anh ấy thẳng thắn, tôi nghĩ thế là tốt, thà mất lòng trước được lòng sau. Thà thế còn hơn khi ra tòa mới bộc lộ ra bao nhiêu tính ti tiện xấu xa. Theo tôi, cô nên coi lại lý do tại sao bạn trai của cô như thế để khi kết luận được công bằng hơn.


Ông Tùng


 


Cô Halle Berry sau khi ly hôn đã điên đầu vì phải chu cấp cho chồng cũ của mình. Chuyện làm giấy tờ hồn ai nấy giữ vào thời đại này là chuyện thường tình đâu có gì mà ầm ĩ. Mấy cô cậu trẻ ngày nay thế cả, nhà bank ai nấy biết, trước khi đám cưới ra luật sư làm giấy tờ cam đoan không vi phạm vào tài sản của nhau.


Juli


 


Mấy người đàn ông mà đặt nặng đồng tiền thì bỏ càng sớm càng tốt mới giờ mà đã vậy, sau này lấy nhau về hắn còn chõ mũi vô bao thứ nữa, lương của em sao nào đến giờ cứ vậy hoài há? Sao không thấy lên hay là em giấu. Tháng này em xài bớt điện lại tui thấy bill điện lên đó nghe, nếu còn vậy chắc mình cưa đôi cho công bằng… Cứ vậy chịu sao thấu, đàn ông là phải rộng rãi chứ kiểu này thì bó tay. Cô bỏ ổng đi, chắc chắn ổng không kiếm được ai đâu.


Cô Tư


 


Gởi cô Ba Saigon,


Tôi là một cao niên, xin góp một chút ý kiến về chuyện của cô.


Thứ nhất là tôi thông cảm với cô và ông bạn trai. Cả hai đều có lý riêng.


Về phía người bạn, ông ta đã ly dị một lần, con cái đã trưởng thành mà bây giờ mới nghĩ tới hôn nhân thì tôi nghĩ ông không muốn mất tự do đâu. Có thể ông chỉ muốn có một người bạn đường. Hoặc giả ông đã bị cuộc hôn nhân đầu làm ông sợ vì “tán gia bại sản,” hay là những vấn đề ông nêu ra, đã làm hôn nhân trước có vấn đề.


Tôi đồng ý với cô Nguyệt Nga la phone và thư từ qua lại không giống như thực tế.


Nếu cô Ba Saigon mà cũng thấy rằng với tuổi của hai người, nếu cô thấy tìm chỗ dựa nhau là quí nhất, có một người để tâm sự lúc vui buồn là quí nhất, thì cô tiến tới. Còn những điều kiện ông đưa ra toàn là vật chất thì có gì đáng kể. Còn nếu cô Ba Saigon thấy những điều kiện ông đưa ra là rất quan trọng thì cô nên thoái lui.


Người cao niên


 


Ðọc bài viết, tôi không rõ người bạn trai của vị độc giả này có phải là người đàn ông mà tôi gặp không. Bởi vì suy nghĩ của 2 người đàn ông này quá giống nhau.


Ông bạn trai của tôi làm việc ở Boeing, 56 tuổi, vừa ly dị với vợ xong, có 3 con, đứa con gái út 18 tuổi.


Khi gặp tôi, ông nói ly dị vợ 19 năm và các con đã trưởng thành.


Tôi và ông bạn đều cùng ở Seattle, nhờ thế nên tôi khám phá ra ông ấy vừa mới ly dị vợ, ông có con gái 18 tuổi nhưng từ chối không chu cấp cho con gái ăn học.


Khi gặp tôi, ông cũng đề nghị tiến tới hôn nhân nhưng ra điều kiện là tiền ai nấy xài, mỗi người có nhà bank riêng. Và cũng muốn tôi ký giao kèo là khi có chuyện xảy ra, tôi không được đòi cấp dưỡng.


Tôi cũng là một phụ nữ trên 40 tuổi, chưa lập gia đình lần nào. Khi nghe ông đề nghị như vậy, tôi thối lui ngay. Ông bạn tôi ở Mỹ đã 32 năm, nhưng bản tính rất độc tài và bủn xỉn về tiền bạc.


Tôi viết thư này để góp ý với cô Ba Saigon, nên từ chối lời đề nghị của người bạn trai. Chưa là vợ chồng mà đặt nặng vấn đề tiền bạc như vậy khi tiến đến hôn nhân sẽ không có hạnh phúc


Ch.


 


Cô Ba Saigon đã quen cái ông này hơn 3 năm, nhưng chỉ qua email thôi và chưa gặp nhau một lần. Chỉ nguyên cái thời gian quen nhau mà chưa gặp nhau để biết “giò cẳng và dung nhan của nhau” mà ông ta đã đặt điều kiện này nọ rồi thì ông này “hết xài được.” Cô Ba Saigon ơi! Hãy quên phắt cái ông “keo kiệt” này đi cho đời nhẹ gánh. Chúc Cô Ba Saigon sớm gặp người vừa ý.


Người Việt Tị Nạn CSVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT