HÀ NỘI (NV).- Sau khi dư luận chê trách một số chủ quán phở ở Hà Nội có thái độ cộc cằn, thô lỗ với khách hàng, mới đây lại rộ lên nhiều nguồn tin chỉ trích các hàng quán Hà Nội thuê nhân viên “vẫy, vồ” và “đạp” khách.
Báo mạng VTC News cho biết, khu vực Ngã Tư Sở thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội xuất hiện một khu giải khát “trà chanh” luôn tấp nập giới trẻ. Hàng loạt quán mọc như nấm đã dùng nhiều chiêu cạnh tranh đáng sợ, nhắm vào khách hàng.

Một ông khách vừa dừng lại lập tức bị nhân viên quán ăn “vồ” chụp lấy. (Hình: VTC News)
Các chủ quán thuê người chỉ đứng “vẫy” khách đến quán mình. Từ “vẫy,” họ thường ùa đến “vây,” “vồ vập” mỗi khi thấy có người lạ dừng lại ở khu vực.
Một số nhân chứng cho biết có lần cỡi xe gắn máy “lạc” vào khu vực này, lập tức bị một số người bao vây: người chặn đầu, kẻ kéo đuôi, người bóp thắng… nhao nhao gọi mời.
Ông Hoàng Hà, sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính – viễn thông Hà Nội cho biết đã bị nhân viên một quán trà chanh nọ hết “vẫy,” đến “vồ” khiến ông hốt hoảng, tưởng bị cướp tấn công.
Ông này cho biết, đã phải gào thét khan cả họng để yêu cầu mọi người tránh ra vẫn không được. Cuối cùng, một nam nhân viên ở một quán khác giật được chìa khóa, đẩy xe của ông đến trước quán thì mới coi như thoát nạn.
Cũng theo VTC News, hầu hết các phố có nhiều quán ăn như Bạch Mai, Tô Hiệu, Hồ Đắc Di ở Hà Nội đều trở thành phố… “vẫy.” Có quán còn cho nhân viên “đạp” luôn khách hàng sau khi “vẫy,” “vồ” không xong.
Một cậu bé tên Thành, nhân viên một quán trà chanh ở Ngã Tư Sở cho biết: “Nhân viên quán em có lần đạp trả một ông khách khi bị ông này đạp trúng.” Còn trong trường hợp bị khách bực mình mắng nhiếc, theo cậu Thành, các nhân viên của quán lập tức không tiếc lời chửi trả thẳng tay.
Cũng theo cậu Thành, các “ông” nhân viên này sau đó bị chủ quán sa thải khiến. Tuy nhiên, cậu này cho biết, “tức quá thì chơi luôn, bị đuổi cũng không sợ.” (PL)









































































































