Tân Giáo Hoàng Francis thăm, cầu nguyện cùng cựu Giáo Hoàng Benedict

 


 


CASTEL GANDOLFO, Ý (AP)Hai vị cựu và tân Giáo Hoàng hồi cuối tuần qua đã tạo nên lịch sử trong Giáo Hội Công Giáo La Mã khi ôm lấy nhau trong tình thân thiết và cùng cầu nguyện cạnh nhau trong cuộc gặp riêng để thảo luận về tương lai của giáo hội.



Ðức Giáo Hoàng Francis (trái) và Ðức Giáo Hoàng Danh Dự Benedict XVI cùng cầu nguyện. (Hình: Servizio Fotografico L’Osservatore Romano via Getty Images)


Ðức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Bảy từ Vatican đến Castel Gandolfo ở phía Nam của Rome để ăn trưa với người tiền nhiệm, Ðức Giáo Hoàng Danh Dự Benedict XVI, cho thấy những hình ảnh đầy ấn tượng cho cuộc chuyển đổi về người lãnh đạo khoảng 1.2 tỉ tín đồ Công Giáo trên toàn thế giới.


Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI đã sống tại nhà nghỉ mát của Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo kể từ khi từ nhiệm hôm 28 Tháng Hai, vị Giáo Hoàng đầu tiên có quyết định này trong gần 600 năm qua.


Khi từ bãi đáp trực thăng về nơi ở, Ðức Thánh Cha Benedict để Ðức Giáo Hoàng Francis ngồi ở ghế bên phải, nơi thường dành riêng cho các Giáo Hoàng, trong khi ngài ngồi ở ghế bên trái. Khi hai người vào nhà nguyện, ngài cũng định mời Ðức Giáo Hoàng lên chỗ dành riêng ở phía trước, nhưng Giáo Hoàng Francis từ chối.


Nắm lấy tay Ðức Thánh Cha Benedict XVI và kéo ngài lại gần, Ðức Giáo Hoàng Francis nói rằng “Không, chúng ta là anh em,” theo lời kể của phát ngôn viên Tòa Thánh, Linh Mục Federico Lombardi. Sau đó, cả hai cùng quỳ xuống cầu nguyện cạnh nhau ở băng ghế dài phía sau.


Linh Mục Lombardi cũng cho hay Ðức Thánh Cha Benedict cũng lập lại lời hứa sẽ phục tùng mệnh lệnh của Ðức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Bảy, khi hai người bàn về các vấn đề của giáo hội trong bữa ăn trưa. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT