BÀ RỊA – VŨNG TÀU (NV).- Nóng nảy không kềm được vì tiếng con khóc đòi mẹ, người cha 23 tuổi đã tát 2 cái rồi đập đầu cháu xuống nền gạch. Ông này bỏ trốn, nhưng bị bắt sau đó một ngày.
Người cha đánh chết con tại đồn công an. (Hình: báo Người Lao Động)

Lời khai của ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng, vào giờ nói trên, vợ của ông đi vắng, giao cho ông trông giữ hai đứa con trai gồm bé Hải và bé trai nhỏ chưa đầy ba tháng tuổi. Thấy vắng mẹ, bé Hải khóc lóc không thôi. Ông Hùng không dỗ được con bèn tát vào mặt cháu hai cái.
Đau đòn, Hải khóc lớn hơn. Ông Hùng càng tức giận, nắm lấy bé Hải đập mạnh xuống chiếc chiếu trải trên nền gạch mà cháu đang ngồi đến hai lần. Đến khi thấy Hải nín khóc, ông Hùng bế lên thì người cháu đã mềm nhũn. Sau đó, đứa trẻ nạn nhân được mẹ đưa vào bệnh viện nhưng không cứu được. Bác sĩ cho biết bé Hải chết vì bị chấn thương sọ não.
Ông Hùng lập tức bỏ trốn nhưng đã bị bắt vào ngày hôm sau.
Theo công an thị trấn Long Hải, ông Hùng là người nghiện ma túy và từng bị bắt về tội trộm chó.
Còn theo báo Người Lao động, gia đình của ông Hùng rất nghèo, không có chỗ ở ổn định. Mới đây, có một người bạn thương tình cho mượn một căn nhà nhỏ để ở tạm. Trong ngày dọn về chỗ ở mới, vợ của ông Hùng là bà Đặng Thị Xuân Đào nhờ chồng giữ con để sang nhà hàng xóm múc nước về lau chùi nhà cửa. Khi bà Đào quay trở về nhà thì đã quá trễ, bé Hải chỉ còn là cái xác không hồn.
Trước đó chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, báo Thanh Niên cho biết, bi kịch gia đình cũng đã xảy ra tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Nạn nhân là một bà cụ 94 tuổi, tên Nguyễn Thị Nậy, cư dân Hà Tĩnh đã bị cháu ngoại tên Nguyễn Hữu Chương 28 tuổi dùng rựa chém vỡ sọ, chết liền tại chỗ.
Tại đồn công an lúc bị bắt, ông Từ Hữu Chương thú nhận đã dùng rựa chém vào đầu bà ngoại chỉ vì tức giận.
Có thể nói, bi kịch gia đình diễn ra thường xuyên và liên tiếp trong thời gian qua tại Việt Nam. Hồi cuối năm rồi xảy ra vụ con trai 36 tuổi đánh chết mẹ ruột 72 tuổi tại huyện Phù Mỹ, Bình Định và vụ con trai 22 tuổi chém chết cha của mình 48 tuổi tại tỉnh Đắk Lắk chỉ vì mâu thuẩn gia đình. (PL)









































































