SÀI GÒN (NV) – Chiều ngày 30 Tháng Ba, một chiếc xe Toyota Fortuner tông một loạt 3 chiếc xe hơi và hai xe gắn máy, ủi sập hai trụ sắt bảng hiệu giao thông giữa phố Sài Gòn rồi mới chịu dừng lại.
Cảnh tượng trước mắt mọi người sau vụ “xe điên” tông 5 chiếc xe tại một ngã tư. (Hình: VNExpress)

Báo mạng VNExpress cho biết, rất đông người lái xe gắn máy đứng trước đèn đỏ ở ngã tư nói trên, khoảng 5 giờ chiều ngày 30 Tháng Ba nhìn qua kính chiếu hậu thấy một chiếc xe hơi Toyota Fortuner từ sau lao tới.
Cả khối người la hét hốt hoảng, phóng chạy lên lề, hoặc chỗ nào có thể thoát chạy được. Có người vất xe nhào chạy vào lề đường. Trước đó, chiếc Toyota Fortuner đã tông vào hông một chiếc taxi Vinasun rồi lao về phía trước tông thêm một chiếc xe taxi nữa. Xe này tiếp tục phóng như điên, hướng đến đám đông xe gắn máy đang túm tụm chờ đèn đỏ ở góc đường Lý Tự Trọng-Thủ Khoa Huân.
Chiếc xe “điên” ủi hai chiếc xe gắn máy, hất ba người xuống đường rồi phóng luôn tới trước, vượt qua ngã tư, ủi hai trụ sắt bảng báo gãy nát. Chưa hết, chiếc xe này vụt chạy thêm khoảng 200 thước nữa, ủi một chiếc Camry khác mới chịu dừng lại.
Ðến lúc đó, người ta trông thấy một người đàn ông trung niên từ trong chiếc Toyota Fortuner bước ra khỏi xe, bỏ đi mất dạng. Ba người bị thương được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Tính tổng cộng có đến 3 chiếc xe hơi và 2 xe gắn máy, chưa kể chiếc Toyota Fortuner bị hư hại nặng.
Cũng theo VNExpress, người đàn ông lái chiếc Toyota Fortuner đã đến đồn công an trình diện khoảng một tiếng đồng hồ sau khi gây tai nạn. Cán bộ công an quận 1 đo được nồng độ cồn khoảng 0.2mg/lít trong hơi thở của ông. Tuy nhiên, kết quả này được cho là không chính xác và đã giảm đi rất nhiều sau một tiếng đồng hồ, tính từ lúc ông này rời khỏi nơi gây tai nạn.
Hồ sơ của công an giao thông quận 1 cho biết, người đàn ông nói trên là Lê Tôn Thanh 57 tuổi, cư dân quận 10, Sài Gòn hiện là phó giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch Sài Gòn. Chiếc xe Toyota Fortuner mới toanh mà ông này lái gây tai nạn, chỉ mới được cấp phép lưu thông từ ngày 28 Tháng Ba, tức trước đó hai ngày.
Ông Lê Tôn Thanh thú nhận vì va quẹt với xe khác khiến hốt hoảng, không kiểm soát được xe nên gây tai nạn. Người ta đoán rằng ông này mất bình tĩnh, thay vì đạp thắng thì đạp ga nên chiếc xe lao vùn vụt như thế.
Còn theo báo Người Lao Ðộng, ông Lê Tôn Thanh đã đích thân liên lạc với các nạn nhân để “xin được” bồi thường vật chất gây ra, trong đó có hai tài xế lái xe taxi.
Tuy nhiên dư luận cho rằng liệu thái độ “tự nguyện bồi thường” của ông phó giám đốc Sở Văn Hóa-Thông Tin đủ để ông khỏi phải ra tòa hình sự về tội say rượu, lái xe đụng người? (P.L.)







































































