Thiên An/Người Việt
GARDEN GROVE (NV)- Người uỷ viên gốc Việt trẻ tuổi của Uỷ Ban Quy Hoạch Garden Grove, Đại Uý Quang Trần, vừa chính thức ngồi vào vị trí này trong nhiệm kỳ đầu tiên bắt đầu vào chiều Thứ Năm, 11 Tháng Tư.
Đại Uý Quang Trần trong ngày đầu tiên ở vị trí uỷ viên quy hoạch Garden Grove. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Đại Uý Quang Trần, 27 tuổi, với một danh sách dày đặc những bằng cấp và đóng góp cho cộng đồng, được Hội Đồng Thành Phố Garden Grove bổ nhiệm vào Uỷ Ban Quy Hoạch từ Tháng Giêng, 2013. Anh chính thức bắt đầu công việc từ ngày 11 Tháng Tư. Người giữ cương vị này có trách nhiệm đưa ý kiến và biểu quyết cho các đề án của thành phố, từ các chương trình xây dựng, việc làm, đến kinh tế, giáo dục.
Trên bàn họp, các uỷ viên mới được bổ nhiệm là: Nicolas Constantino, Andrew Kansler, Kolby Keo, Donald Taylor, Jack Wallin, Quang Trần, uỷ viên trẻ tuổi nhất. Từ người thanh niên gốc Việt này toả ra một phong thái nghiêm nghị, mạnh mẽ hiếm thấy trong lứa tuổi của anh.
Dưới hàng ghế dành cho khách dự buổi họp hôm đó là rất nhiều người đến chỉ để được chứng kiến buổi nhậm chức cửa Đại Uý Quang Trần. Ngoài các em thiếu niên đến từ chương trình định hướng của đại uý, hay những người bạn lâu năm từ Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (UVSA), là các nhân vật lãnh đạo trong cộng đồng có mặt để chúc mừng các uỷ viên mới.
Bà Roxanne Chow, đại diện Dân Biểu Tom Daly, nói lời chúc mừng, cũng như cảm ơn sự hy sinh cho cộng đồng của các uỷ viên. Nghị Viên Chris Phan cùng bà Roxanne Chow trao bằng kỷ niệm, tri ân đến từng uỷ viên.
Về người gốc Việt duy nhất trong uỷ ban quy hoạch, Nghị Viên Chris Phan nói: “Quang Trần rất có lòng cho cộng đồng. Với sức trẻ và nhiệt huyết của mình, Quang sẽ làm được nhiều việc cho thành phố, cũng như cho cộng đồng Việt Nam.” Ông Chris Phan cũng cho biết chính ông là người đề cử Quang Trần vào vị trí này.
Sơ lược về Đại Uý Quang Trần
Đại uý Quang Trần sinh năm 1985, tại Fountain Valley, California. Cha anh là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà. Gia đình, gồm cha mẹ và ba người chị gái, đi vượt biên vào mùa Hè năm 1978, là những người may mắn sống sót trong chuyến đi đó. Họ được một người thân bão lãnh từ Indonesia sang Hoa Kỳ định cư. Quang Trần là người con duy nhất sinh ở Mỹ.
Ngay từ lúc vào mẫu giáo, Quang Trần đã theo học chương trình của ROTC, và mơ ước được đi lính như cha mình ngày xưa. Cha anh qua đời vì bạo bệnh khi anh lên 8 tuổi, mẹ anh một mình làm đủ loại công việc để nuôi bốn chị em. Tuy mẹ muốn anh học ngành y, anh không từ bỏ ước mơ vào quân đội. Anh gia nhập Lục Quân Hoa Kỳ ngay khi được 17 tuổi.
Các học sinh của trường QTD International cùng Nghị Viên Chris Phan chúc mừng các uỷ viên mới của Garden Grove.(Hình: Thiên An/Người Việt)

Quang Trần thể hiện tinh thần học hỏi và làm việc hiếm có. Một vài “hành trang” anh mang về từ quân trường bao gồm: tốt nghiệp Học Viện Tuyển Mộ và Lưu Dụng, tốt nghiệp hạng danh dự Khoá Lãnh Đạo Chiến Sĩ Lục Quân, tốt nghiệp hạng danh dự Học Viện Lãnh Đạo Cấp Cao, Sĩ quan chuyên về Cơ Hội Bình Đẳng, Sĩ quan SHARP, Sĩ quan Quân Cảnh, Huấn Luyện Viên Lục Quân, Sĩ quan Nhân Sự Quân Đội…
Bà Nancy Trần, thân mẫu Đại Uý Quang Trần, có lần đùa: “Cái gì nó cũng học hết. Nhờ nó học về chỉnh hình hồi trong quân ngũ, nên giờ mỗi lần đau lưng là tôi có người để nhờ.”
Gia nhập quân ngũ vào năm 2002 để theo đuổi đam mê đi lính từ bé, Quang Trần làm không ít người ngạc nhiên khi rời quân ngũ sau 10 năm chiến đấu. Anh mở trường để rèn luyện tinh thần, tư cách cho thanh thiếu niên tại Garden Grove, một khu vực có đông người Việt sinh sống.
Khi được phóng viên hỏi tại sao bỗng nhiên từ bỏ đam mê quân ngũ, cũng không làm cảnh sát như ngành học, mà về mở trường đào tạo thanh thiếu niên, Đại Uý Quang Trần cho biết: “Thời gian làm người tuyển quân cho Lục Quân Hoa Kỳ khiến mình gặp gỡ rất nhiều em thiếu niên thuộc đủ thành phần, hầu hết là người Việt, không có ý thức gia đình, nghề nghiệp mà chỉ biết lêu lỏng. Mình thấy cần phải có một chương trình để thay đổi điều đó.”
Vì thế, anh rời quân ngũ, mở trường mang tên QTD International, dùng phương pháp cứng rắn của quân đội để hướng các em vào kỷ luật. Bên cạnh thời gian làm việc tại trường, Quang Trần tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng.
Công việc hiện tại và mơ ước tương lai
Tuy Đại Uý Quang Trần chỉ vừa chính thức ra mắt thành phố Garden Grove trong vị trí uỷ viên quy hoạch, nhiều người dân chẳng còn xa lạ gì với gương mặt trẻ này.
Đại Uý Quang Trần (phải) nhận bằng chúc mừng và tri ân của Nghị Viên Chris Phan (trái) và bà Roxanne Chow, đại diện của dân biểu Tom Daly. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Người ta có thể thấy anh và đồng sự tại buổi giới thiệu việc làm của Orange County, nghe tiếng hô dõng dạc của anh trong một buổi tập thể dục với các học sinh thiếu niên, hay bắt gặp anh lặng lẽ thắp nến cùng người dân Little Saigon cầu nguyện cho nhân quyền tại Việt Nam. Dù là ở nơi nào đi chăng nữa, người ta khó mà không nhận ra anh, một gương mặt trẻ, thân thiện, nhưng phong thái hùng dũng của một vị lãnh đạo, với ánh mắt nghiêm nghị, đầy suy tư.
Về những dự định sắp tới, Đại Uý Quang Trần cho biết: “Tôi hy vọng sẽ giúp được thật nhiều cho thành phố, đặc biệt là gìn giữ các giá trị tinh thần, văn hoá và gia đình trong cộng đồng.”
Anh đặc biệt nhấn mạnh hoài bão dành cho thế hệ trẻ gốc Việt: “Tôi mong muốn đem lại những điều tốt nhất cho các em, giúp các em thành công trong cuộc sống vì tôi và các em cùng chung một dòng máu Việt và sẽ là người có trách nhiệm với đất nước đã cưu mang chúng ta.”
“Tôi tin vào sự làm việc chăm chỉ, như tôi đã học được từ cha mẹ mình và các bậc phụ huynh Việt Nam. Tôi muốn đàn em của tôi cũng thấy được điều này mà cố gắng.”
Trong thời gian hiện tại, cư dân của Garden Grove và cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon sẽ gặp Đại Uý Quang Trần ở các sinh hoạt cộng đồng trong cương vị uỷ viên thành phố. Các bậc phụ huynh và thanh thiếu niên cũng sẽ được tiếp cận thầy Quang Trần nếu đến với trường giáo dục, hướng nghiệp thanh thiếu niên QTD International.
–
Liên lạc tác giả: [email protected]
















































































