Ðắk Nông (NV) – Thảm kịch vì tuổi nhỏ dại dột đã xảy ra tại một khu đồng ruộng thuộc huyện Ðắk Mil, tỉnh Ðắk Nông chiều ngày 16 Tháng Tư, làm 2 em thiệt mạng và sáu em khác bị thương trầm trọng.
Cấp cứu các học sinh bị thương vì nghịch lựu đạn. (Hình: Internet)

Theo báo Thanh Niên, nhóm 8 em nói trên vừa mới rời nhà, đang trên đường tới trường học, lúc đó khoảng 1 giờ trưa. Ði ngang khu đất trước đây là trường bắn, một em trong bọn tình cờ trông thấy và nhặt lên một quả đạn còn nguyên vẹn. Em này nổi hứng cầm quả đạn ném xuống đất. Tiếng nổ dữ dội phát ra khiến cả tám em bị thương khắp mình mẩy, ngã gục tại chỗ.
Tất cả các nạn nhân đều được đưa vào bệnh viện cứu cấp, nhưng hai em Trung và Giang tắt thở dọc đường. Sáu em còn lại đang được giải phẫu khẩn cấp để gắp các mảnh đạn ghim khắp người. Theo các bác sĩ bệnh viện ÐắK Lắk, tình trạng sức khỏe của ba em có vẻ khả quan. Tuy nhiên, 3 em còn lại đang trong tình trạng hết sức hiểm nghèo vì bị nhiều mảnh đạn ghim vào phổi.
Ðây là tai nạn rủi ro thứ hai xảy ra chỉ trong vòng một tuần lễ.
Hôm 9 Tháng Tư vừa qua, một quả lựu đạn phát nổ tại một thao trường thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An làm 8 dân phòng của xã Thanh Mỹ bị thương.
Cuộc điều tra sơ khởi nói rằng, các nhân viên dân phòng của xã Thanh Mỹ đang tập luyện sử dụng lựu đạn giả. Không hiểu sao, quả lựu đạn tưởng giả, lại là thật, phát nổ, làm cả nhóm bị thương.
Năm trong số 8 người này bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Việt Ðức ở Hà Nội. (PL)









































































