SEOUL, Nam Hàn (AP) – Năm năm sau khi bị một người đàn ông lớn tuổi nổi lửa đốt, cổng thành cổ bằng gỗ và đá dẫn vào kinh thành Seoul sắp được tái khai trương, nhờ một đội thợ lành nghề với đồ nghề truyền thống miệt mài làm việc để mang lại cho nó cái vẻ vinh quang của thời cuối thế kỷ 14.
![]() |
| Cổng thành cổ Sungnyemun ở trung tâm thủ đô Seoul chụp hôm 29 Tháng Tư 2013, sau khi mới khôi phục xong. (Hình: AP/Ahn Young-joon) |
Từ những khối đá lát cổng thành Sungnyemun đẽo bằng tay, đến những đường chạm tinh vi của các cột kèo của mái cong, mỗi chi tiết của quốc bảo hàng đầu của đất nước Đại Hàn, được phục hồi trở lại như ngày cổng mới khánh thành vào năm 1398. Trên trần nhà, ngay dưới vòm cuốn trung tâm là hai con rồng với những vảy sặc sỡ các màu vàng, lục, xanh, hồng và cam.
Trước khi khai trương vào Thứ Bảy tới, hôm Thứ Hai báo chí được dẫn đến xem cổng, nơi các quan dưới triều đại Joseon công bố quốc sách, làm lễ cầu mưa, cũng như treo cổ những người tội phạm.
Cổng thành cổ nằm nổi bật và tương phản với những cao ốc kiến trúc tân kỳ ở chung quanh, và những đường phố tấp nập xe cộ từ cổng tỏa ra muôn hướng.
Toán thợ chuyên môn gồm các ngành như mộc, gạch, ngói, đẽo đá, thợ rèn và thợ sơn, và tất cả phải làm bằng tay. Công việc này nếu dùng dụng cụ và phương pháp hiện đại chỉ mất từ một đến hai năm là hoàn thành. Không những thế những người thợ còn mặc áo quần Đại Hàn cổ truyền trong suốt thời gian làm việc.
Cổng thành cố còn được biết dưới tên Namdaemun, bị một người đàn ông bất mãn về cách chính phủ giải quyết vụ tranh chấp đất đai, đã thiêu hủy nó hồi Tháng Hai 2008. Tầng trên của cổng hư hại 90%, trong khi tầng dưới bị 10%. Người đàn ông đang thọ án 10 năm tù giam.
Công việc phục chế tốn hết số tiền tương đương $22.5 triệu và nay cổng được gắn thêm hệ thống dò khói và sức nóng, máy báo động, dập tắt lửa, cùng 18 video camera an ninh. (TP)




























































































